Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấn tượng sâu sắc về kỳ bầu cử đặc biệt nơi đảo xa

Qua mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ký ức về những ngày đi bầu cử vẫn luôn đọng lại sâu sắc trong lòng cử tri vùng biển đảo của thành phố Hải Phòng.
cat-hai.jpg
Cử tri đặc khu Cát Hải tìm hiểu thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ bầu cử đặc biệt

Ông Hoàng Đình Hòe, ở thôn 10 Cát Bà (đặc khu Cát Hải) đã tham gia nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đối với ông, kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lại nhiều ấn tượng nhất.

Ông Hòe nhớ lại, thời điểm năm 2021, gia đình ông đang nuôi cá lồng bè tại điểm trên vịnh Lan Hạ khá xa đất liền. Theo thông lệ vào ngày bầu cử, chính quyền huyện Cát Hải cũ (nay là đặc khu Cát Hải) luôn bố trí phương tiện đón các cử tri trên các lồng bè vào bờ để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri.

Tuy nhiên, thời điểm đó dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp nên việc đưa đón cũng mất khá nhiều thời gian. Để bảo đảm giãn cách, mỗi chuyến chỉ chở được vài cử tri. Trong khi đó, các lồng bè nuôi thủy sản thời điểm đó chưa được quy hoạch, còn phân tán khiến việc đưa đón cử tri khá vất vả. Cả nhà ông Hòe dậy từ sáng sớm nhưng phải đến gần trưa mới được đón vào bờ để đưa đến điểm bầu cử.

Không những thế, cử tri còn phải thực hiện thêm nhiều khâu như: rửa tay sát khuẩn, chia thành từng tốp 2 - 3 người mỗi lượt bầu cử nên cũng phải chờ đợi khá lâu. Tuy vậy, ông Hòe cũng như các cử tri khác của địa phương vẫn vui vẻ chờ đợi đến lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Ai cũng hiểu và chia sẻ khi trong điều kiện khó khăn, vất vả như vậy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn quyết tâm đón toàn bộ cử tri đến với điểm bầu cử.

Đặc biệt, dù thực hiện giãn cách xã hội nhưng ông Hòe cũng như các cử tri khác đều cảm nhận được không khí vui tươi, rộn ràng, phấn khởi trong ngày bầu cử năm ấy. Khắp nơi đều rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên bầu không khí rộn ràng của ngày hội lớn đem lại sự phấn khởi, tươi vui trong bối cảnh khu du lịch Cát Bà đang “lao đao” vì vắng khách do dịch bệnh trong mùa hè năm ấy.

Năm nay, sau khi thành phố thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và đã không còn dịch bệnh, việc đưa đón những người nuôi thủy sản như ông Hòe trong ngày bầu cử chắc chắn sẽ tiện lợi và nhanh gọn hơn.

Đem theo những ký ức khó quên của 5 năm về trước, ông Hòe cùng các cử tri đang làm ăn sinh sống trên các lồng bè cũng háo hức chờ đợi ngày hội non sông vào 15/3 tới đây với niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dấu mốc đáng nhớ

Cũng giống như ông Hòe, đối với anh Đinh Khắc Quý, ở tổ dân phố Đầu Cầu (phường Nam Triệu), kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên đảo tiền tiêu giữa biển khơi cách quê hương hơn 100 km. Không chỉ thế, anh Quý và các cán bộ, chiến sĩ, ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ cũng tự hào là những cử tri đầu tiên đi bầu cử khi Bạch Long Vĩ được Trung ương ưu tiên tổ chức bầu cử sớm 1 ngày so với toàn quốc.

bach-long-vi.jpg
Cán bộ Ban Chỉ quy quân sự huyện Bạch Long Vĩ (nay là đặc khu Bạch Long Vĩ) phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho ngư dân trên ngư trường Bạch Long Vĩ (ảnh tư liệu).

Thời điểm tháng 5/2021, anh Quý vừa bước sang tuổi 20, đang là thuyền viên của 1 tàu cá đánh bắt xa bờ hoạt động trên ngư trường Bạch Long Vĩ. Lần đầu tham gia bầu cử, anh Quý cùng các thành viên trên tàu đều được các cơ quan chức năng phổ biến rất chi tiết các quy định về bầu cử cũng như được nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình hành động, tiêu chuẩn, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, hỗ trợ đăng ký và thực hiện quyền bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên đảo.

Anh Quý vẫn nhớ mãi thời điểm sát ngày bầu cử, các cán bộ của Ban Chỉ quy quân sự huyện Bạch Long Vĩ (nay là đặc khu Bạch Long Vĩ) đi đến từng tàu, thuyền của các ngư dân trên ngư trường Bạch Long Vĩ để phát tờ tơi tuyên truyền về cuộc bầu cử trong cái nắng oi ả đầu mùa hè năm 2021. Hình ảnh những cán bộ áo thấm đẫm mồ hôi, tạo thành từng vệt trên lưng, miệng vẫn luôn tươi cười gặp gỡ từng thuyền viên trao đổi thông tin về ngày bầu cử sắp tới đem đến cảm giác ấm áp, gần gũi với các ngư dân đang lao động xa nhà.

Không chỉ vậy, công tác chuẩn bị chu đáo, không khí tưng bừng với cờ hoa rợp trời và việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh được các cấp chính quyền nỗ lực tổ chức tại các điểm bầu cử trên đảo Bạch Long Vĩ cũng tạo ấn tượng tốt đẹp với những cử tri lần đầu tham gia bầu cử giữa trùng khơi.

Đến nay đã không còn đi biển, anh Quý vẫn đem theo những ký ức đẹp về kỳ bầu cử đầu tiên của mình. Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cử tri nơi đảo tiền tiêu, anh Quý cũng rất háo hức được tiếp tục tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp tới với những trải nghiệm mới trên chính quê hương mình.


NGUYỄN DƯƠNG / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều