Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký ức hạnh phúc về ngày bầu cử đầu tiên

Cùng với cử tri cả nước, ngày 6/1/1946, cử tri Hải Phòng nô nức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

cu-ngo-van-sinh.jpg
Cụ Ngô Văn Sinh, ở tổ dân phố số 2 Hòa Nghĩa, phường Dương Kinh bước sang tuổi 103, nhưng cụ khá minh mẫn và nhớ như in về Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.

Trải qua 80 năm, ký ức về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên khi người dân được thực hiện quyền công dân trên một đất nước vừa giành lại độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên trong tâm trí nhiều người dân Hải Phòng.

Những cử tri đầu tiên

Ở tuổi 103, cụ Ngô Văn Sinh (tổ dân phố số 2 Hòa Nghĩa, phường Dương Kinh) vẫn còn khá minh mẫn. Hằng ngày, cụ vẫn giữ thói quen đạp xe từ nhà ra trông đình Hòa Nghĩa. Những ngày này, đi trên con đường tổ dân phố rợp bóng cờ hoa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 rộn ràng khắp nơi, cụ Sinh lại bồi hồi nhớ về ký ức của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây tròn 80 năm.

Năm 1946, khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra, cụ Sinh vừa tròn 23 tuổi, là du kích địa phương, đi theo cách mạng. Cụ kể, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lần đầu tiên người dân trở thành công dân của một đất nước độc lập, tự do. Vì vậy, khi được cầm lá phiếu đi bầu Quốc hội khóa I, ai nấy đều vỡ òa hạnh phúc.

Ngày ấy, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, các khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rất giản dị nhưng không khí thì vô cùng rộn ràng, người dân phấn khởi. Từ sáng sớm, các ngõ xóm đã rộn rã bước chân người đi bầu cử. Từ nông dân, công nhân đến những người lao động lam lũ, từ người biết chữ đến người chưa biết chữ, tất cả đều náo nức, vui tươi. Mọi người hiểu rằng, lá phiếu trên tay mình chính là quyền làm chủ đất nước.

Đặc biệt, những thanh niên cách mạng như cụ Sinh càng thấy tự hào vì lần đầu được thực hiện quyền công dân trên đất nước độc lập. “Kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, khác hẳn những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám còn nhiều khó khăn. Nhìn thấy sự đổi thay ấy, tôi càng tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn”, cụ Sinh nói.

Cũng giống như cụ Ngô Văn Sinh, cụ Bùi Trung Sinh, 99 tuổi, ở tổ dân phố Quyết Hùng, phường Bạch Đằng vẫn nhớ như in ngày bầu cử đầu tiên của đất nước. Cụ Sinh luôn coi ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 là một mốc son của cuộc đời mình. Khi ấy, cụ vừa tròn 19 tuổi. Khi cầm lá phiếu trên tay, cụ và nhiều cử tri khác cảm thấy rất vui và tự hào vì được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những người từng đi làm thuê, ở đợ, nay lần đầu cảm nhận được giá trị của tự do và quyền làm chủ. Từ đó, mỗi kỳ bầu cử, cụ Sinh luôn căn dặn con cháu trong gia đình phải đi bầu đầy đủ, bởi đó không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm và niềm vinh dự của mỗi công dân.

bo-phieu(3).jpg
Khu vực bỏ phiếu số 15, phường Lê Ích Mộc hoàn thành mọi công việc chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ cử tri.

Tiếp nối niềm tự hào qua các thế hệ

Theo Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng (cũ), ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của nhân dân. Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi Nhà nước cách mạng ra đời, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam. Đến ngày 5/1/1946, Người ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng ấy, ngày 6/1/1946, toàn dân cả nước, trong đó có các tầng lớp cử tri Hải Phòng, nô nức đi bầu cử Quốc hội.

Cuộc Tổng tuyển cử khi đó được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bảo đảm công bằng và bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng. Từ đây, đất nước ta có Quốc hội, Chính phủ thống nhất, Hiến pháp tiến bộ và hệ thống chính quyền có đầy đủ tư cách pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam trong cả đối nội và đối ngoại.

Trải qua 80 năm, kể từ Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, đất nước đã trải qua 15 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội. Qua mỗi kỳ bầu cử, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong những ngày tháng đặc biệt này, ký ức về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946 vẫn sống mãi trong lòng nhiều người dân, đặc biệt là những cử tri từng trực tiếp cầm lá phiếu đầu tiên như cụ Ngô Văn Sinh và cụ Bùi Trung Sinh. Từ những nhân chứng lịch sử ấy, mỗi công dân Việt Nam hôm nay vẫn được tiếp nối, nuôi dưỡng niềm tin, kỳ vọng vào mỗi kỳ bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

 

BÙI HƯƠNG / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều