Những cuộc đời sắt son với Đảng
Nguyện sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, những người đảng viên cao tuổi dành cả cuộc đời giữ trọn lời thề dưới lá cờ Đảng.

Họ đã góp sức xây dựng đất nước, thành phố Cảng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Niềm tin sáng mãi
Dịp ngày thành lập Đảng 3/2 năm nay, trong niềm vui đón Xuân mới, mừng Đảng ta tròn 96 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Nguyễn Kim Toàn, 86 tuổi, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng vinh dự được đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Ông là một trong những đảng viên - nhà báo tiêu biểu, từng đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Sinh năm 1940 tại làng Ngọc Tỉnh, một làng nghèo ven biển ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng, khi mới 20 tuổi, chàng trai Kim Toàn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngay năm đầu được kết nạp vào Đảng cũng là thời điểm ông bước vào làm nghề báo, công tác tại báo của Đảng bộ tỉnh Kiến An, sau đó là phóng viên Báo Hải Phòng.
Nhà báo Kim Toàn thuộc thế hệ nhà báo cách mạng vừa cầm bút, vừa cầm súng. Là phóng viên Báo Giải Phóng – cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ông đã hai lần vượt Trường Sơn, hoạt động bí mật trong lòng địch tại chiến trường miền Nam. Với tinh thần dũng cảm, kiên cường, nhà báo Kim Toàn luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông từng có "giấy báo tử" tại mặt trận. Trước khi bước vào trận đánh ác liệt chống địch phản kích ở cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn - Gia Định, nhà báo Cao Kim (bút danh của nhà báo Kim Toàn) chuyển tận tay giấy sinh hoạt Đảng của mình cho Bí thư chi bộ kiêm Đội trưởng Đội vũ trang tuyên truyền T4 – đơn vị ông vừa gia nhập. Người Bí thư chi bộ và ông cùng chiến đấu trên một trận địa, cùng khoác bộ quân phục màu đen, dáng người cao dong dỏng khá giống nhau.
Trong một trận giao tranh quyết liệt, người Bí thư chi bộ anh dũng hy sinh. Trong túi áo ngực của anh vẫn còn giấy sinh hoạt Đảng mang tên Cao Kim, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn "nhà báo Cao Kim đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968". Cơ quan Báo Giải Phóng đã từng tổ chức truy điệu “liệt sĩ” Cao Kim, nhưng kì diệu nhà báo vẫn sống và “trở về với ngọn bút tiền phương”.
Từ sau ngày đất nước thống nhất và đổi mới, nhà báo Kim Toàn tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ cho báo chí cách mạng trong vai trò Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. 65 năm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên – nhà báo Kim Toàn luôn cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Hiện nay, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng nhà báo Kim Toàn vẫn không ngừng viết sách, viết báo. Những tác phẩm của ông khá quen thuộc với bạn đọc gần xa, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ đảng viên trẻ và những người làm báo – chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng.
Nói về đảng viên - nhà báo Kim Toàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam từng khẳng định: “Hành trình làm báo của nhà báo Kim Toàn là một bản hùng ca không lời – không chỉ của một con người mà của cả một thế hệ những người làm báo từng sống, viết và chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.
Tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Một trong những giá trị ghi dấu của lớp thế hệ đảng viên lão thành đó là được tôi luyện qua những giai đoạn thăng trầm của đất nước. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt cho đến thời kỳ hòa bình, bắt tay vào công cuộc đổi mới, tái thiết và xây dựng đất nước.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Phịu, 90 tuổi ở xã Tân Minh phấn khởi được đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Trước đó, vợ ông là đồng chí Phạm Thị Rược, 92 tuổi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng dịp 7/11/2025.
Đây là niềm vinh dự lớn lao của gia đình, địa phương; sự trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ông bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ở tuổi xưa nay hiếm, hai người bạn đời, cũng là những người đồng chí dành cả tuổi trẻ và gần trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng; là điển hình, luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương, được cán bộ và nhân dân tin yêu.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất giàu truyền thống anh dũng (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, nay là xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng), ông Nguyễn Trọng Phịu sớm giác ngộ, theo cha chú tham gia các hoạt động cách mạng tại địa phương; các phong trào, hoạt động Đoàn tại Trường cấp 2 Kiến An, cấp 2 Tiên Lãng. Trải qua nhiều nhiệm vụ, thử thách, năm 1961, ông Trọng Phịu vinh dự được tổ chức tin tưởng, kết nạp Đảng.
Những năm tháng chiến tranh gian khổ và cho đến sau này, đồng chí Phịu có nhiều đóng góp trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, với nhiều năm công tác trong ngành thông tin tuyên truyền, giữ cương vị Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh Hải Phòng; là nhà văn, nhà báo với bút danh “Thạch Lựu”. Trong quá trình hoạt động, đồng chí đạt nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, 3 giải thưởng Hội Nhà báo Việt Nam, bằng khen của Tổng cục Thông tin và 8 bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng.
Vợ ông, đồng chí Phạm Thị Được tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Năm 1955, khi vừa tròn 21 tuổi, bà Phạm Thị Rược được kết nạp Đảng, được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy Chi bộ thôn Liên Hào, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng lúc bấy giờ, sau đó là Đội trưởng Đội sản xuất rồi Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Liên Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Kiến Thiết…
Đồng chí Phạm Thị Rược cùng cán bộ, bà con xã viên đã vượt qua nhiều khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc, góp sức chi viện cho chiến trường miền Nam và vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng ba.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh Nguyễn Quang Huy nhận xét các đảng viên tuổi cao gương sáng như đồng chí Nguyễn Trọng Phịu, Phạm Thị Rược là vốn quý của Đảng bộ. Suốt nhiều năm qua, hai ông bà luôn giữ lối sống giản dị, nuôi dạy 4 người con và các cháu trưởng thành. Ông bà là những đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tham gia nhiều ý kiến chất lượng xây dựng khối đoàn kết, chi bộ vững mạnh, góp phần thực thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã chúng tôi.
Xúc động trong ngày đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Phịu chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn lao. Tôi luôn tâm niệm và dạy bảo con cháu phải giữ gìn, nêu cao ý chí phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, lao động, đóng góp công sức và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước thêm đẹp giàu”.
Kết nối quá khứ với hiện tại

Mỗi đảng viên cao tuổi, dù đã trải qua vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước hay là người dân bình thường lặng lẽ cống hiến đều là vốn quý của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Họ không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là điểm tựa tinh thần, là tấm gương về niềm tin, trách nhiệm của người đảng viên trong đời sống hôm nay. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1946, đảng viên 57 năm tuổi Đảng, thuộc Đảng bộ xã Hà Bắc (một phần của huyện Thanh Hà trước đây) là một trong đảng viên như thế.
Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, song ông Nguyễn Văn Thắng vẫn thường xuyên theo dõi các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của thành phố và của Đảng bộ xã. Với ông, việc nắm bắt đường lối của Đảng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là thói quen gắn bó suốt cuộc đời. “Còn sức thì còn theo dõi công việc của Đảng, còn góp ý được điều gì có ích cho chi bộ, cho địa phương thì tôi vẫn thấy mình còn trách nhiệm”, ông Thắng chia sẻ.
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Thắng luôn tham gia đầy đủ, phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm. Từ những trải nghiệm thực tiễn, ông góp ý xây dựng, đồng thời động viên thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên. “Thế hệ sau có nhiều điều kiện hơn, nhưng càng thuận lợi thì càng phải giữ mình cho tròn tư cách người đảng viên”, ông Thắng nói.
Trải qua hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Thắng đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ và cả thời kỳ đất nước đổi mới, phát triển. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã vinh dự được kết nạp vào Đảng, trực tiếp tham gia kháng chiến, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Những đóng góp ấy được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. Nhắc lại chặng đường đã qua, ông Thắng bộc bạch: “Vào Đảng là niềm vinh dự lớn nhất của đời tôi. Gian khổ nhiều, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ vơi”.
Không chỉ gương mẫu trong sinh hoạt Đảng, ông Nguyễn Văn Thắng xây dựng một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Các con của ông đều được giáo dục về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, noi gương cha phấn đấu, rèn luyện và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Tôi chỉ dạy các con sống ngay thẳng, làm việc tử tế, còn vào Đảng là do các cháu tự phấn đấu”, ông Thắng chia sẻ.
Đi qua những tháng năm lịch sử của đất nước, hôm nay, trong niềm vui chứng kiến thành phố quê hương đổi mới từng ngày, những đảng viên cao tuổi như nhà báo Kim Toàn, đồng chí Trọng Phịu, đồng chí Phạm Thị Rược, đồng chí Nguyễn Văn Thắng càng thêm vững tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Chính họ là những sợi dây bền bỉ kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần hun đúc niềm tin và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ tiếp nối.



