Mùa xuân với Ðảng

Đảng ta thành lập vào mùa xuân Canh Ngọ (3/2/1930) và năm nay (2026) là năm Bính Ngọ với sự hào khí, hào hùng của hình tượng dũng mãnh ngựa phi nước đại, tung vó hí ngang trời của hình tượng Thánh Gióng năm xưa vẫn còn vang vọng như dáng vươn mình của đất nước hôm nay. Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm, mùa đẹp nhất trong năm với muôn sắc hoa tươi nở, gương mặt người hân hoan đằm thắm. Sức Đảng là sức xuân, là sức trẻ thanh xuân với bao khát vọng. Mùa xuân năm nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới với bao đổi thay tạo đà cho những bước phát triển mới, tinh thần mới, khí thế mới.
Hành trình cách mạng của đất nước, của dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu gắn liền với bao cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ tự hào, gắn với thời điểm mùa xuân của dân tộc như những dấu ấn trong trang sử vẻ vang. Mùa xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Hình ảnh Bác Hồ cúi xuống hôn lên hòn đất Tổ quốc thật thiêng liêng, giây phút mà nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Ôi sáng xuân nay, xuân 41/ Trắng rừng biên giới nở hoa mơ/ Bác về… im lặng. Con chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ”. Từ đó: “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng” bên suối Lênin, núi Các Mác, Bác Hồ đã lãnh đạo Đảng ta - một đảng mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã cùng Nhân dân vùng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
9 năm sau đó, vào mùa xuân năm 1954, quân và dân ta với phương châm “đánh chắc, tiến chắc” đã 56 ngày đêm hi sinh gian khổ dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo mưu lược của Đảng đã làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Và mùa xuân Mậu Thân 1968 là cuộc tổng tiến công nổi dậy - biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của dân tộc. Chúng ta như vẫn còn nghe vọng lại lời chúc tết của Bác Hồ như hồi kèn xung trận: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Đặc biệt là đại thắng mùa xuân 1975 với khí thế thần tốc và táo bạo, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 5 cánh quân như 5 cánh ngôi sao giải phóng Sài Gòn - thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Có thể nói, 96 năm qua, Đảng ta đã trải qua chặng đường dài đấu tranh và bao lãnh tụ cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở tuổi thanh xuân như: Lý Tự Trọng, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… đã tô thắm lên trang sử vàng của Đảng. Nói đến Đảng là nói đến sự gan góc, dũng cảm, kiên cường, có đường lối đúng đắn sáng suốt, trí tuệ, bản lĩnh lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mùa xuân Canh Tý (năm 1960), nhân Đảng ta tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no/ Công ơn Đảng thật là to/ Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. Hai tiếng “Đảng ta” thật trìu mến thiết tha, thật tự hào, vinh dự. Bác Hồ dùng hai chữ “Đảng ta” không phải là nói gọn của tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam mà chứa đựng hàm ý hết sức sâu sắc tỏ rõ bản chất, sứ mệnh và tình cảm, là sự liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và quần chúng, đặt lợi ích của Nhân dân của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cơ đồ đất nước ta ngày càng lớn mạnh, vững chắc, tạo thế mới, lực mới vươn tầm cao mới, sánh vai với bạn bè năm châu. Thực tiễn của công cuộc đổi mới đúng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Năm 2026 có một sự kiện lịch sử trọng đại, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây chính là bệ phóng tạo đà cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin hân hoan và khí thế mới. Trong suốt 96 năm từ ngày thành lập, Đảng đã chứng minh hùng hồn rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta làm nên bao kỳ tích. Đất nước phát triển hòa bình, ổn định và ngày càng vững mạnh; đạt được nhiều kết quả vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Đúng như mong ước của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với bạn bè quốc tế.
Khát vọng mùa xuân chính là khát vọng của dân tộc hướng tới tương lai tươi đẹp bằng niềm tin son sắt với Đảng. Đó cũng là cảm hứng dào dạt với sự tri ân sâu sắc mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã thổi hồn vào ca khúc ngợi ca Đảng: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về mùa Xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”. Bởi: “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người” như ý nguyện, tâm niệm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn cũng là của tất cả chúng ta, tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng.



