Ở tuổi 80, già Lơ Mu Ha Jri vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Suốt 50 năm gắn bó với bon Đa Sar, với bà con, tấm lòng của già làng gắn chặt với mảnh đất thân thuộc ấy.

Già Lơ Mu Ha Jri sinh năm 1945, là người gắn bó với bon từ những ngày đầu tiên, khi người K’ho về cắm chòi lập bon. Già Lơ Mu Ha Jri nhớ lại, bon Đạ Sar được bà con về làm chòi, lập cụm dân cư sinh sống khoảng năm 1950. Trước đó, bà con sống trong núi, sát chân dãy Lang Biang hùng vĩ. “Hồi xưa về làng nghèo lắm, người Đạ Sar đi rừng lấy măng, trồng bắp thôi, nhà nào cũng nghèo. Cứ 3 - 4 nhà tập trung lại một cụm, cọp, heo về cả đêm”, già làng Ha Jri nhớ lại.
Theo già, ngày ấy cuộc sống khó khăn nhiều, bà con chỉ quanh quẩn với cây mì, cây bắp. Hầu hết trẻ con không được đến trường, chỉ có con nhà giàu mới được gửi ra Đà Lạt đi học. Nhiều trẻ em mới lớn đã kết hôn rồi sinh con, cuộc sống khó khăn, luẩn quẩn.
Già nghĩ đời mình đã thiệt thòi nên cố gắng cho các con đi tìm cái chữ. Già là một trong những người đầu tiên trong làng cho tất cả 5 người con đi học. Đồng thời, già tích cực vận động bà con bon Đạ Sar cho con tới trường. Già động viên bà con, có học mới biết cái chữ, biết kiến thức để làm ăn tốt hơn. Già cũng thường xuyên vận động các gia đình trong bon từ bỏ những tập tục lạc hậu, nhất là nạn tảo hôn và kết hôn trong dòng họ.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của bà con, hiện nhiều hộ trong bon đã khá lên nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều hộ trong bon đã trở thành những nông dân trồng cà phê và rau giỏi, kinh tế ổn định. Không chỉ làm kinh tế, bà con trong bon còn chú trọng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa.
Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, đến nay, bon Đạ Sar đã là bon văn hóa xinh đẹp, với những mái nhà khang trang và đường làng được trồng hoa dọc lối. Để có những con đường đẹp, già làng Ha Jri đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động người dân hiến đất để Nhà nước đầu tư làm đường. Già làng Ha Jri cũng thường xuyên vận động thanh niên trong bon chăm chỉ làm ăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, không uống rượu say.
Già còn động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Bên cạnh đó, già còn vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng tại địa bàn. “Bác Hồ đã dạy, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công.
Mọi người dù ở đâu, dân tộc nào cũng đều là người Việt Nam, phải đoàn kết, yêu thương nhau. Giờ già 80 tuổi nhưng lời kêu gọi đoàn kết của Bác Hồ, già vẫn nhớ rất rõ và luôn vận động con cháu, bà con phải yêu thương, đoàn kết, cùng Nhà nước xây dựng đất nước”, già làng Ha Jri phát biểu đầy tâm huyết.
Theo ông Cil Mac - cán bộ Ủy ban MTTQ xã Lạc Dương thì già làng Lơ Mu Ha Jri là hạt nhân trong phong trào đoàn kết của địa phương. Tuổi đã cao nhưng già vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Gia đình già là một trong những tấm gương để các hộ dân trong bon noi theo. Tất cả các con, cháu của già làng đều được học hành, làm việc chăm chỉ, kinh tế ổn định. Ngoài ra, già làng Ha Jri rất tích cực đối với các phong trào của thôn, xã. Đặc biệt, tinh thần tiến bộ của già làng đã góp phần rất lớn cho bon Đạ Sar có được cuộc sống như hôm nay. Thực sự già làng Ha Jri là một tấm gương mẫu mực để mọi người noi theo.



