Vùng cao Tà Xi Láng hướng về Đại hội XIV của Đảng
Là xã đặc thù của tỉnh không thực hiện sáp nhập, đồng thời là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai, Tà Xi Láng đã trải qua một năm 2025 đầy thách thức. Thời tiết cực đoan, đặc biệt là hậu quả của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), đã gây sạt lở nhà cửa của một số hộ dân, làm hỏng đường giao thông, công trình thủy lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đời sống và sản xuất của người dân nhanh chóng được ổn định; kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển. Nhờ đó, cuộc sống của Nhân dân Tà Xi Láng từng bước khởi sắc. Năm 2025, xã đã giảm được 10% số hộ nghèo so với năm 2024.
Đại hội XIV của Đảng càng đến gần, niềm vui, niềm phấn khởi của Nhân dân Tà Xi Láng càng thêm rộn ràng.
Ông Giàng Nỏ Hồ, người có uy tín ở chòm “Mái nhà xanh”, thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng chia sẻ: Trước kia chòm "Mái nhà xanh" của chúng tôi còn nghèo nàn, lạc hậu, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, hôm nay bản làng đã có nhiều khởi sắc, nhà cửa khang trang và sạch đẹp. Nhân dân trong thôn rất biết ơn Đảng và luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một lòng tin theo Đảng.
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, trên các trục đường chính, khu trung tâm xã, tại nhà văn hóa, trường học và nhiều hộ dân ở các thôn, bản vùng cao Tà Xi Láng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng và hồng kỳ tung bay rực rỡ. Giữa sương mù lạnh giá của mùa đông vùng cao, sắc đỏ càng thêm nổi bật, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Những ngày đầu năm mới 2026, khí thế chào mừng Đại hội XIV của Đảng còn được thể hiện sinh động qua các công trình, phần việc của các tổ chức đoàn thể, phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Tất cả đang nỗ lực chung tay tạo nên diện mạo mới, tươi sáng hơn, mang lại cuộc sống ngày càng đủ đầy cho vùng cao Tà Xi Láng - nơi còn nhiều gian khó nhưng luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng.



