Lửa hồng biên cương

Thứ năm, 03/02/2022 20:18
Cầu vai anh nở thêm hoaVành nôi nhà mình nở thêm hoaCột thép biên cương bập bùng thêm ánh lửa!

Em nghe mẹ lên Hèn Tà khêu sáng ý nghĩ trẻ thơ

Lời em mòn bao sương giá

Mùi giấy thơm vách trường biên giới

Bao nhiêu trang giáo án thao thức cạn trăng?

 

Anh nối bóng cha lên Hèn Tà giữ ánh lửa trên cột thép

Lửa nhiệt thành trong ngực sóng cồn cào

Ôi... vía rằm em bên chông chênh vách núi

Níu chân anh bên ô cửa khép hờ!

 

Hương mùi già lợp những mái bếp Lùng Vai

Ánh mắt em trong veo khoang suối

Cội mơ bung cúc trắng trời nguyên đán

Cội đào cựa biếc nụ môi

 

Lửa đã nhen từ đáy chạp về bừng thức mùa xuân

Bánh chưng rền xanh nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ

Lửa ủ trong lòng tay anh hôi hổi

Gọi những phập phồng run nhịp từ lòng tay em

 

Hai ta lạc vào hội then tập tính tẩu so dây

Để mỗi sớm mai tiếng cười rồng rắn

Đôi chim én liệng rung reng xà tích

Đĩa trầu têm bừng sáng những môi cười

 

Cầu vai anh nở thêm hoa

Vành nôi nhà mình nở thêm hoa

Cột thép biên cương bập bùng thêm ánh lửa!

 

----------------------------------------------------

 

Hèn Tà, Lùng Vai: Địa danh thuộc huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

Xuân Xuân
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực