Ngày này năm xưa: 24/7

Thứ tư, 24/07/2024 07:30
(ĐCSVN) - Ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Các chị đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ huyết mạch giao thông nối liền hậu phương - tiền tuyến, dệt nên những kỳ tích, những huyền thoại về Ngã ba Đồng Lộc còn vang vọng mãi đến mai sau.

Sự kiện trong nước

- Ngày 24/7/1945 dưới dự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng và Ban cán sự Việt Minh huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), tự vệ và nhân dân Hoằng Hóa đã dũng cảm vùng lên, bắt sống tri phủ và đơn vị bảo an binh, làm nên “ngày 24-7 kiên cường”, giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hoằng Hóa sau đó được Tổng Bí thư Trường Chinh lúc bấy giờ đánh giá: Đây là cuộc khởi nghĩa đầy sáng tạo, trọn vẹn và rất táo bạo, xứng đáng là lá cờ đầu của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa.

Tranh sơn dầu về khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ngày 24/7/1945. (Tư liệu Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa)
 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hoằng Hoá ngày 24/7/1945 đã trở thành một sự kiện lịch sử trọng đại. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên, sớm nhất trong cả nước giành thắng lợi, ít đổ máu và hạn chế thiệt hại nhất; Đây là thắng lợi mở đầu cho các cao trào khởi nghĩa giành chính quyền và đưa phong trào cách mạng toàn tỉnh Thanh Hóa phát triển đến đỉnh cao, góp phần cùng cả nước làm nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

- Ngày 24/7/1962, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ. Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng mạnh khoẻ thêm. Cho nên, vạch những tệ hại nói trên để sửa chữa, chúng ta không sợ kẻ địch lợi dụng để phản tuyên truyền”.

“Việc chống tham ô, lãng phí, quan liêu là rất cần thiết và phải làm thường xuyên. Nó có hai ý nghĩa quan trọng: (1) Nó làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân. (2) Nó giúp cho cán bộ và đảng viên ta giữ gìn phẩm chất cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Do đó mà nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết thêm, lực lượng ta đã hùng mạnh, càng hùng mạnh thêm”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 13, trang 415-422)

Huấn luyện báo động chiến đấu cấp 1 ở đại đội hoả lực tên lửa C125M- Tiểu đoàn phòng không 116 (Sư đoàn 67). Ảnh Trọng Đức/TTXVN 

- Ngày 24/7/1965, tại trận địa Suối Hai (Sơn Tây), Trung đoàn Tên lửa 236 ra quân đánh trận đầu tiên. Kíp chiến đấu của 2 Tiểu đoàn 63 và 64 hiệp đồng chặt chẽ phóng 4 quả đạn bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F-4C, bắt sống 1 giặc lái. Đó là chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, cũng là chiến công làm nên Ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam anh hùng. 

Từ đó, Bộ đội Tên lửa đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, liên tục giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó đỉnh cao là góp phần quan trọng vào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12/1972. 

Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, được Đảng, Nhà nước đầu tư “tiến thẳng lên hiện đại”; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tên lửa tích cực học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị; làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Quân chủng Phòng không-Không quân, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

- Ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thông chiến lược Bắc - Nam. Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc được coi như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán toả ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam.

Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại kẻ địch âm mưu ném bom huỷ diệt nhằm chặn đứt sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Khu vực thung lũng Ngã ba Đồng Lộc rộng chưa đầy 50 ha bị bom đạn của kẻ thù quần nát, xới tung. Nơi đây, hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, lái xe, chiến sỹ công an, dân công, dân quân du kích... đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình để thông đường, thông xe ra tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và làm nên huyền thoại về Ngã ba Đồng Lộc.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được xây dựng khang trang để tưởng nhớ những người đã ngã xuống nơi tuyến đường này. Ảnh: KN 

Trưa ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị tránh bom. Sau loạt bom tàn khốc của kẻ thù, cả 10 cô gái trẻ đã hy sinh kiên cường dũng cảm khi tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ nhất mới 17 tuổi, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi. 

Để ghi sâu tội ác và ghi lại chiến tích của 10 cô gái tại trọng điểm lịch sử này Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 10 cô gái hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.

Sự kiện quốc tế

- Ngày 24/7/1923: Ký kết Hiệp ước Lausanne tại Thụy Sĩ, định ra đường biên giới hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ngày 24/7/1997, sau 290 nǎm hợp nhất, Chính phủ Anh trao cho Scotland quyền lập pháp, thu thuế và có tiếng nói riêng tại Liên minh châu Âu./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực