Trong nhóm đồng hương chúng tôi, người về thăm quê gần nhất cũng cách đây chừng 3 năm. Khi ấy, xã chúng tôi vẫn còn là xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ở miền Tây Bắc đặc biệt khó khăn. Nên khi thấy anh Sơn kể về những con đường được bê tông hóa; con đường liên xã, liên thôn, sáng trưng trong đêm tối nhờ đèn năng lượng mặt trời; những ngôi nhà sàn cao ráo, sạch, đẹp; những mô hình kinh tế du lịch xanh đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm... khiến chúng tôi khá bất ngờ.
 |
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn |
Anh Sơn nói tiếp: "Xã mình phát triển như vậy là nhờ hiện nay cấp ủy, chính quyền thực hiện rất hiệu quả mô hình về với dân".
"Mô hình này triển khai ở xã mình cách đây cả chục năm rồi mà?"-tôi bán tín bán nghi nói.
Anh Sơn vui vẻ: "Về với dân kiểu gì mới được chứ! Trước kia, nhiều cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn mà cả tháng có thấy mặt đâu. Thậm chí có buổi sinh hoạt chi bộ thôn, bản, đảng viên đến dự hết tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu rồi sau khi phát biểu vài câu xã giao thì xin phép chi bộ vì phải đi “dự hội nghị rất quan trọng”... Chính vì vậy, mong ước, kiến nghị của người dân; những khó khăn của thôn, bản không có ai tiếp sức, tập hợp nhân dân để tháo gỡ. Vậy nên, cái đói, cái nghèo mới bủa vây các thôn, bản".
"Còn bây giờ?"-tôi tò mò hỏi.
Anh Sơn cho biết: Hiện nay, hằng ngày, cán bộ, đảng viên xã và các cơ quan đều có mặt ở từng thôn, bản; cùng ăn, cùng làm, cùng tháo gỡ khó khăn cho thôn, bản để xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Ví như chuyện mở đường ở thôn, nhiều năm liền nằm mãi trong nghị quyết chi bộ, thế mà chỉ trong một tuần, trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy xã xuống ăn, ở với thôn, bản; cùng chi bộ đi "gõ từng nhà", vận động từng người hiến đất làm đường. Cũng chính đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng nhân dân chở từng bao xi-măng lên thôn; cùng cầm cuốc, xẻng đào đất đá làm đường... Nhờ vậy, nhân dân toàn thôn ai cũng noi gương đồng chí Bí thư Đảng ủy xã; chung sức, đồng lòng, bê tông hóa 100% đường nội thôn, ô tô tải vài tấn cũng đến được từng nhà đấy.
Anh Sơn còn kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về sự gần dân thực chất của cán bộ, đảng viên xã. Trong lòng chúng tôi đầy phấn khởi và tự hào vì nhờ sự đổi thay từ ý thức trách nhiệm, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên đã góp phần giúp quê hương của chúng tôi ngày càng tươi đẹp.
NGỌC GIANG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.