Tiếp nối truyền thống Đoàn Thành Tô anh hùng

Thứ năm, 30/03/2023 18:54
(ĐCSVN) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chiến đấu anh dũng, diệt nhiều máy bay địch, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn vững vàng trên mâm pháo, nêu cao cảnh giác, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ sự bình yên bầu trời Đông Bắc Tổ quốc.

Chúng tôi đến Trung đoàn 240 đúng vào dịp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội pháo cao xạ (1/4/1953 - 1/4/2023). Hai bên đường dẫn từ cổng vào đơn vị, hệ thống cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng ngày truyền thống được trang hoàng rực rỡ. Ôn lại những trang lịch sử hào hùng và chiến công vẻ vang của Trung đoàn năm xưa, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay lại dâng lên niềm tự hào.

Trung tá Lương Công Nhiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 240 cho biết: “Ngày 20/10/1954, Trung đoàn 689 (tiền thân của Trung đoàn 240) được thành lập tại Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi ổn định biên chế, tiếp nhận vũ khí, khí tài, Trung đoàn bắt tay vào xây dựng doanh trại, trận địa và tổ chức huấn luyện chiến đấu. Tháng 12/1955, Trung đoàn 689 tiến về tiếp quản, bảo vệ thành phố Hải Phòng, rồi được đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 240, đồng thời mang tên Đoàn Thành Tô, bí danh của đồng chí Tô Hiệu - người Cộng sản trung kiên, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng”.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm động viên Khẩu đội pháo 37mm, Đại đội 171, Trung đoàn 240.

Trong những năm chiến tranh ác liệt, đơn vị đã góp những luồng lửa đạn vào lưới lửa phòng không bảo vệ thành phố cảng. Trong chiến dịch phòng không tháng 12/1972, các đơn vị của Trung đoàn liên tiếp lập công. Ngày 20/12/1972, tại trận địa Đá Mài, tỉnh Bắc Giang, Đại đội 515 chiến đấu bảo vệ đường 1 Bắc đã bắn rơi 1 chiếc F-111. Đây là 1 trong 5 chiếc F-111 của Không quân Mỹ bị bắn rơi trong 12 ngày đêm. Tiếp đến, đêm 26/12/1972, Đại đội 174 được trang bị pháo phòng không 100mm (đơn vị của Trung đoàn ở lại Hải Phòng phối hợp chiến đấu với các đơn vị bạn) đã bắn rơi 1 máy bay B-52, góp phần vào thành tích chung của Sư đoàn 363 bắn rơi 5 chiếc B-52. Đại đội 174 của Trung đoàn là đơn vị pháo phòng không duy nhất trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã lập công xuất sắc bắn rơi pháo đài bay B-52. Chiến công và thành tích của Trung đoàn đã góp phần cùng quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B-52 của Không quân Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Sau lời giới thiệu của chỉ huy Trung đoàn, chúng tôi được tham quan buổi huấn luyện kíp chiến đấu tại Đại đội 174. Bài tập giả định đặt ra tại buổi huấn luyện là đơn vị đánh địch tập kích bảo vệ thành phố Hải Phòng. “Keng keng keng…” - tiếng kẻng báo động dồn dập vang lên. Các chiến sĩ nhanh chóng cơ động ra vị trí chiến đấu. Chỉ trong giây lát, các pháo thủ thuần thục động tác theo chức trách của từng số, “đánh địch” bằng khẩu lệnh, động tác dứt khoát; nòng pháo 57mm giương cao, hướng lên bầu trời sục sạo mục tiêu, sẵn sàng “khai hỏa” bảo vệ vùng trời được giao.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao chúng tôi được biết, cùng với huấn luyện chuyên sâu, trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, đơn vị luôn chú trọng rèn luyện khẩu khí, tác phong cho bộ đội. Trên cơ sở huấn luyện cho mỗi quân nhân thuần thục động tác, kỹ thuật cá nhân, sau đó mới tổ chức hợp luyện, phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận. Đồng thời gắn huấn luyện với thực hành và làm công tác chuẩn bị chiến đấu, kết hợp huấn luyện chiến thuật chuyên ngành với tăng cường huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện trong mọi điều kiện khí hậu, thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm để rèn luyện kỹ năng của toàn kíp chiến đấu.

Sau khi huấn luyện cơ bản, đơn vị tổ chức huấn luyện ứng dụng vào thực tế theo những tình huống cụ thể. Qua đó, không ngừng rèn luyện kỹ năng sử dụng khí tài, khả năng thích ứng với môi trường tác chiến và tác phong chuẩn bị chiến đấu cho bộ đội. Trong những năm qua, khi tham gia bắn đạn thật, Đại đội 174 đều tiêu diệt mục tiêu, đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Có thể nói, đó là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống của đơn vị đã từng bắn rơi B-52 bằng pháo 100mm.

Có mặt tại thao trường động viên bộ đội, Thượng tá Hồ Văn Trường, Chính ủy Trung đoàn 240 phấn khởi chia sẻ: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, với tinh thần “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”, quyết tâm cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; từ đầu năm đến nay, 100% phân đội trực ban sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban khá”. Các lần tham gia diễn tập, bắn đạn thật trong nhiều năm trở lại đây đều tiêu diệt mục tiêu, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “đơn vị bắn giỏi”. "Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tiến hành tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ làm điểm cho Bộ Quốc phòng về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023, lựa chọn, bồi dưỡng được 3 đồng chí chuẩn bị tham gia hội thi cấp Sư đoàn; tham gia cuộc thi tìm hiểu “70 năm truyền thống Bộ đội pháo cao xạ” đạt chất lượng tốt; các tổ chức đoàn và Hội Phụ nữ tổ chức giao lưu, tọa đàm, văn hóa văn nghệ với chủ đề “70 năm truyền thống Bộ đội pháo cao xạ anh hùng”. Tham gia hàng trăm ngày công giúp Nhân dân địa phương vệ sinh môi trường, xoá đói giảm nghèo, chữa cháy rừng, thực hiện các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

Để có được những kết quả trên, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã chú trọng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về truyền thống anh hùng của Đảng, dân tộc, quân đội và đơn vị, đặc biệt là truyền thống anh hùng của Bộ đội pháo cao xạ, từ đó khơi dậy lòng tin, niềm tự hào, xác định rõ hơn vinh dự và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu".

Trên trận địa, trời đã đổ về trưa, các pháo thủ vẫn miệt mài trên mâm pháo. Viết tiếp truyền thống vẻ vang, những chiến sĩ “canh trời” càng mài sắc khí thế “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là ý chí, quyết tâm và lời thề son sắt của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240, vì sự bình yên của vùng trời Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu cao quý - Đoàn Thành Tô anh hùng./.

Bài, ảnh: Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực