Sign In

Nhọc nhằn “nghề” tuyên truyền viên lưu động

16:22 18/06/2024
(Dangbodanang.vn) - Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, bên cạnh những phương tiện truyền thông đã và đang phát huy tác dụng rõ rệt về mặt thông tin tuyên truyền đến với người dân, thì đội ngũ tuyên truyền viên, những người “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thuộc diện “ biên chế” của các tổ chức hội, đoàn thể đang ngày đêm miệt mài với việc đưa thông tin liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến tận từng người dân thông qua chiếc loa lưu động bằng sự nhiệt tình đầy tinh thần trách nhiệm của mình.

 

Chị Nguyễn Thị Yến ( áo dài đỏ- đứng giữa) nhận giấy khen của Huyện uỷ Hoà Vang tại hội nghị sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về " học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Còn nhớ, xuyên suốt thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh: “ai ở đâu thì ở đó” để phòng chống đại dịch Covid-19 nhằm tránh lây lan ra cộng đồng, bên cạnh tiếng loa truyền thanh từ huyện đến xã liên tục phát đi thông tin và những kiến thức phòng, chống dịch bệnh đến người dân, thì tiếng loa lưu động do đội ngũ tình nguyện viên là cán bộ, hội viên cựu chiến binh, phụ nữ từ các khu dân cư đảm nhận đã đóng góp một phần không nhỏ trong nhiệm vụ tuyền truyền, giúp người dân yên tâm ở yên trong nhà, tin tưởng vào chủ trương,quyết sách trong công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước ta. Họ được ví như là những chiến sỹ dũng cảm trên mặt trận không tiếng súng, tiềm ẩn đầy rẫy những rủi ro của sự lây lan dịch bệnh.

Những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Đào Xuân Thành, 58 tuổi, Chi hội trưởng CCB thôn Cẩm Toại Trung, xã Hoà Phong ngày cũng như đêm gắn chặt với chiếc xe trọng tải nhẹ của gia đình, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của 13 thôn để thông tin cho người dân những nội dung cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch. Nói về cái duyên đưa đẩy mình đảm nhận công việc của một thông tin viên, ông Thành cho biết: Khi đại dịch Covid-19 tràn đến địa bàn xã Hoà Phong nói riêng, huyện Hoà Vang nói chung, tôi cũng như anh chị em trong ban quân dân chính thôn đều tham gia vào tổ phòng chống dịch, thay phiên trực chốt, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các địa điểm cách ly, rồi thì đi chợ giúp dân. Trước yêu cầu cấp thiết của địa phương, thực hiện sự chỉ đạo của Hội CCB xã Hoà Phong, xét thấy nhà mình có điều kiện về xe cộ, tôi xung phong tham gia công việc này. Những ngày một mình đi trong tâm dịch, chỉ biết làm bạn với chiếc xe tải nhẹ và giọng đọc của phát thanh viên đài huyện, xã thu âm cài sẵn trong thẻ nhớ, trong lòng tôi chông chênh với bao điều khó tả. Cảnh vật im lìm, ngột ngạt đến ngạt thở bởi đường quê không một bóng người. Nhưng nghĩ tới việc người dân đang trú ngụ trong nhà cần lắm những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng nhưng phương thức phòng tránh mà tôi đã vượt qua chính mình, chạy xe đến mọi nơi, dừng ở các ngã ba, ngã tư đường để bật máy phát thanh. Chính những thanh âm được phát ra từ chiếc loa lưu động đã làm bừng lên sức sống và niềm tin cho bà con, tạo sức mạnh tinh thần để bà con an tâm ở nhà, tuân thủ nghiêm túc các qui định phòng, chống dịch của trung ương, thành phố cũng như huyện, xã. 

Ông Bùi Ai, người dân thôn Nam Thành xúc động nói: "Sự có mặt của anh Thành cùng chiếc xe loa lưu động đi trong tâm dịch đã làm cho bà con tôi ấm lòng, càng củng cố niềm tin vào cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phòng dịch". Tuy đại dịch Covi-19 đã lùi xa, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường, song với tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, suốt cuộc đời tâm niệm học và làm theo Bác từ những công việc giản đơn nhưng ý nghĩa nhất, CCB Đào Xuân Thành luôn chấp hành sự chỉ đạo của hội cấp trên, rong ruổi trên khắp cung đường làng quê để phát các thông tin, kiến thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ môi trường mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì cho cá nhân mình.

Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Phong rất tự hào khi nói về người đồng chí của mình: "Anh Thành là một cán bộ hội CCB đầy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời điểm nào khi hội có yêu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin cổ động trực quan, anh đều vui vẻ nhận nhiệm vụ và làm một cách hăng say nhưng không đòi hỏi quyền lợi vật chất. Có hôm anh đem xe đi trang trí cả ngày, bê trể công việc kinh doanh của gia đình nhưng anh vẫn vui vẻ gọi điện thoại nhờ xe khác đến chở hàng hoá cho nhà mình".

Ở thôn Thạch Bồ, nhắc đến chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền Trẻ em xã Hòa Tiến là mọi người không những nhắc tới một người cán bộ cơ sở “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe” với nhiều hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Chị là tấm gương tình nguyện viên với 25 lần hiến máu cứu người và đã vận động kêu gọi hơn 200 đơn vị máu cứu chữa cho bệnh nhân nghèo mà còn là một tuyên truyền viên gần gũi, kề cận với bà con sớm hôm trong suốt thời gian dài xãy ra đại dịch Covid-19. Với phương tiện là một chiếc xe máy, một chiếc loa kéo và một chiếc USB, chị Yến ngày hai buổi rong ruổi trên con đường làng để đưa thông tin đến từng người dân. Hễ khi nào nhận được nội dung cần thông báo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, chị đều sắp xếp công việc gia đình một cách hợp lý, khoa học để toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ của người đưa thông tin đến tận người dân.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Yến trải lòng: "Trước yêu cầu nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, bản thân tôi tuy là phận nữ nhi nhưng không chút ngại ngần khi đảm đương nhiệm vụ này vì thấy mình có ích cho cộng đồng, nhất là thời điểm nước sôi lửa bỏng trong phòng chống dịch bệnh. Nghĩ đến người dân ngồi trong nhà cửa đóng then cài để phòng dịch, sự xuất hiện đúng thời điểm cùng với tiếng loa phóng thanh sẽ là điểm tựa tinh thần lớn lao cho bà con. Bây giờ cũng vậy, hễ cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể triển khai hoạt động gì, tôi đều vui vẻ nhận nhiệm vụ, coi đây là cái duyên của mình. Từ việc giao nộp ngân sách, phòng chống dịch sốt xuất huyết, ra quân bảo vệ môi trường, cùng với tiếng loa truyền thanh đài xã, thì tiếng loa phát thanh lưu động chúng tôi lại len lỏi khắp mọi nơi vận động bà con tham gia. Những lúc như vậy, trong lòng tôi lại trào dâng niềm vui và hạnh phúc vô bờ".

Những người như ông Đào Xuân Thành, chị Nguyễn Thị Yến là những chiến sỹ thầm lặng trên mặt trận tuyên truyền viên lưu động. Công việc tuy vất vả, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nhưng họ luôn nỗ lực làm bằng chính tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ.

                                                               Công Chiến

Tag:

File đính kèm