
Ảnh minh họa: Tất Thắng
Ngày 27/02/1955, 70 năm trước, Bác Hồ kính yêu gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc. Trong thư, Bác căn dặn “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu; xây dựng một nền y học của nước ta dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng; chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “đông” và thuốc “tây”". Từ đó, ngày 27/02 trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam, là dịp để cán bộ, nhân viên y tế ghi nhớ và thực hiện lời Bác dạy, để Nhân dân ta thể hiện sự tôn trọng, tôn vinh và cảm ơn các thầy thuốc [1].
Lời dạy của Bác trong bức thư năm ấy luôn là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường chỉ lối để các thế hệ thầy thuốc học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe Nhân dân. Đến năm 2023, có hơn 500.000 cán bộ y tế có mặt trên mọi miền Tổ quốc luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành và đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế...Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, hợp tác kịp thời của các bộ, ngành, địa phương, ngành y tế đã khống chế thành công đại dịch Covid-19. Cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go và vô vàn thách thức được đánh giá chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế Việt Nam. Trong điều kiện năng lực, nguồn lực của hệ thống y tế còn hạn chế, nhất là những hậu quả do đại dịch Covid-19 để lại, nhưng toàn ngành không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết sức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao; cả nước chuyển sang giai đoạn mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch đại dịch Covid-19 [2].
Suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành cùng đất nước, trong 70 năm qua, Ngành Y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm y tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đều có bước phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân đều có bước phát triển vững mạnh. Nhiều giáo sư, bác sĩ đã được nhà nước vinh danh phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, sự hy sinh và cống hiến của các chiến sĩ áo trắng đã thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết, là biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên cường và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần vì nước, vì dân, sống hết mình vì người bệnh, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo và phát huy để phục vụ tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để mỗi người trong chúng ta gửi lời tri ân sâu sắc tới những người Thầy thuốc đã và đang không ngừng nỗ lực vì sức khỏe của cộng đồng. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, đến việc tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh và nghiên cứu khoa học, mỗi hành động nhỏ của họ đều xứng đáng được tôn vinh và nhớ ơn. Đây cũng là lúc để mỗi cán bộ, nhân viên y tế tự hào về những gì mình đã đóng góp và tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao cả hơn, khẳng định giá trị và vị thế của ngành Y tế Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới. Họ không chỉ là những người chữa bệnh, mà còn là những người mang lại hy vọng, cứu vớt sự sống và đồng hành cùng mỗi bệnh nhân trong những thời khắc mong manh nhất.
Ngày 27/2 hàng năm, mỗi chúng ta hãy dành một lời tri ân chân thành đến những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe Nhân dân. Họ là những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng chiến đấu để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Họ là hiện thân của lòng nhân ái, của trách nhiệm và của sự hy sinh. Vinh quang thay những chiến sĩ áo trắng - những người đang viết tiếp câu chuyện đẹp về y đức và lòng tận tụy, để ngành Y Việt Nam mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc.
Đỗ Hồng Thanh
1. Đỗ Thoa, Trân quý đóng góp thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 27/02/2024.
2. Trung Hiếu; Tri ân người thầy thuốc; Nhân dân, Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, 27/02/2023.