Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tri ân các anh hùng, liệt sĩ trong Khởi nghĩa Nam kỳ

Thứ năm, 23/11/2023 21:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ.
Lãnh đạo TP dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. (Ảnh: Minh Dung)

Ngày 23/11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy  TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và tượng đài Nam kỳ Khởi nghĩa (huyện Hóc Môn,  TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 83 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023).

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. 

Sau đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn.

Nhân dịp này, huyện Hóc Môn cũng đã có buổi họp mặt thân tình kỷ niệm 83 ngày Nam kỳ Khởi nghĩa.

Cách đây tròn 83 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi, làm rung chuyển chính quyền đế quốc.

Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, quần chúng góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Ngã Ba Giồng là nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp, nơi thể hiện ý chí chiến đấu bất khuất kiên cường và sự hy sinh cao cả của đồng chí và đồng bào ta sau cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940).

Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ, các cánh quân từ 4 phía đã tiến thẳng vào Đồn Hóc Môn, nơi của Quận trưởng Bùi Ngọc Thọ (nay là Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn). Trước sức mạnh của nghĩa quân, lính trong đồn không đủ tinh thần kháng cự, bỏ chạy. Cờ đỏ búa liềm xuất hiện đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và nhân dân./. 

 

Minh Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực