Cát Hải vào xuân

Chủ nhật, 22/01/2023 09:46
(ĐCSVN) - Nào em ơi ta cùng lên đồi cao mà ngắm/ Mắt vạn đảo ngày đêm canh giữ đất hiền/ Cho vẹn toàn một dòng tên “Hải tần phòng thủ*”/ bao nhiệt thành gom ngàn sóng nhớ/ Cát Hải đã vào thơ từ lúc ông cha ta cõng mâm pháo lên đồi!

Những cơn sóng cuối mùa thao thức

Phần phật cờ hồng trên tàu, trước cửa trạm lính trực ca

Con gái, con trai làng chài rồng rắn

rủ nhau ra bến cá, xúc, đãi ánh cầu vồng

tiếng cười luênh loang sóng nước, vách gió ngân vang

Người già lưng dấu hỏi phơi nia mực mình dầy

ban mai phơi phới!

 

Đảo vào xuân khoang cá giát ánh kim tuyến lên ngực biển

Những lớp váy sóng vàng mơn man lật mở bao lần

Điệu hò lương duyên ngọt ngào canh hến

Gió mang hương vị biển nồng nàn

 

Hương trái dậy thì trong khu rừng tỏa làn tóc rực hương

Nào em ơi ta cùng lên đồi cao mà ngắm

Mắt vạn đảo ngày đêm canh giữ đất hiền

Cho vẹn toàn một dòng tên “Hải tần phòng thủ*”

bao nhiệt thành gom ngàn sóng nhớ

Cát Hải đã vào thơ từ lúc ông cha ta cõng mâm pháo lên đồi!

 

Ghi chú:

“Hải tần phòng thủ*”: tương truyền là tên gọi của thành phố Hải Phòng được rút gọn từ Hải tần Phòng thủ (nơi phòng thủ phía biển của nữ tướng Lê Chân)

Tác giả: Đỗ Văn Xuân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực