Những người nuôi Tết ở Đảo

Thứ ba, 24/01/2023 21:47
.

Hồn người dân đảo nuôi tiếng chim gần trạm chốt biên phòng trong vắt 

Tình dân đảo ấm áp nhang trầm 

và dẻo thơm bánh chưng kèm mực mai một nắng

 

Những ngày tất niên

người dân vạn đảo vẫn thoắt tay mưa khua bể chum mắm muối

dù phố đã sắm Tết rắn rồng

con trai đảo dựng cột buồm căng sức sống

con gái đảo vẫn gập gềnh bước sóng thuyền câu

dáng lim sánh đôi như núi dựng lên từ đáy biển!

 

Đêm trừ tịch rong biển ngai ngái trên boong

Bữa tất niên đàn cá giò xơi vụn bán chưng

say ánh đèn quả nhót.

nhắm sóng sánh trăng vàng!

Những ngày Tết trên đảo

Khung trời đáy mắt trong veo

gió vẫn âm thầm lật từng váy sóng

ngực biển hôn trộm mũi quả lê của tàu gỗ mới về!

 

Hồn người dân đảo nuôi tiếng chim gần trạm chốt biên phòng trong vắt

Tình dân đảo ấm áp nhang trầm

và dẻo thơm bánh chưng kèm mực mai một nắng

Tâm tình của người dân đảo như lụa Tết…

rất hiền!

những nụ hoa nhôm đã lẫn vào dáng núi dựng lên từ đáy đêm

 mãi nuôi Tết trên đảo

những con sóng của lòng nhiệt thành mãi neo vào đảo tận mai sau!

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực