Gắn kết sức dân, giữ vững an ninh biên giới
- Giữa những lối mòn dọc tuyến biên giới Hà Tiên, người dân tham gia cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ biên giới. Những việc làm ấy phát huy sức mạnh toàn dân, kết tụ thành “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra tại khu vực mốc quốc giới 314. Ảnh: DANH THÀNH
Những bước chân không mỏi
Ở khu phố Mỹ Lộ, ông Chau Chai là một trong những gương mặt quen thuộc trong các buổi tuần tra. Ban ngày, ông tất bật, lo toan cuộc sống gia đình. Đến chiều tối, khi công việc tạm xong, ông tranh thủ cùng lực lượng chức năng đi dọc tuyến đường biên quan sát tình hình. Nhiều năm nay, không ngại đêm khuya hay ngày nắng gắt, tuần nào ông Chau Chai cũng đều đặn cùng lực lượng biên phòng tuần tra biên giới, góp phần bảo vệ cột mốc 309, 310, giữ gìn an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Theo ông Chau Chai, bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm chung của toàn dân. “Sống ở đây lâu rồi, từng lối đi, bãi đất tôi đều rành, thấy gì lạ là báo liền. Đi cùng mấy chú biên phòng cũng yên tâm hơn”, ông Chai nói.
Không riêng ông Chai, nhiều người dân tại phường Hà Tiên cũng xem việc tham gia giữ gìn an ninh biên giới là trách nhiệm thiêng liêng. Tất cả đều chung một suy nghĩ: Giữ bình yên cho biên giới cũng là giữ bình yên cho chính cuộc sống của mình. Ông Hàng Văn Nải, ngụ tổ 14, khu phố Thạch Động là tấm gương tiêu biểu tại địa phương. Gần 70 tuổi, ông vẫn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tham gia tuần tra, canh giữ đường biên, cột mốc. Có những buổi tuần tra kéo dài đến tối muộn, đường đi gồ ghề, ông vẫn bền bỉ theo sát đoàn. Với ông, mỗi lần đi tuần không chỉ là góp sức mà còn là cách để hiểu hơn về địa bàn, kịp thời phát hiện những điều bất thường. Ông còn thường xuyên nhắc nhở con cháu nâng cao ý thức, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu, chủ động cảnh giác với các loại tội phạm. Ông Nải chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, bảo vệ mốc giới biên cương cũng là bảo vệ ngôi nhà của mình. Sức khỏe có thể giảm, nhưng tinh thần thì không thay đổi”.
Từ những cá nhân tiêu biểu, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tại Hà Tiên ngày càng lan tỏa sâu rộng. Người dân không chỉ chấp hành quy định mà còn chủ động tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực. Một trong những điểm sáng là mô hình Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc, nơi những “bóng hồng” đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền. “Vừa tham gia tuần tra thường xuyên như nam giới, các thành viên trong tổ vừa là những “cầu nối” góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ai thấy gì bất thường thì báo liền, không để xảy ra chuyện rồi mới xử lý”, bà Thị Mỹ Loan - thành viên Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc cho biết.
Tạo “lá chắn” vững vàng nơi biên cương
Phường Hà Tiên sau sáp nhập có diện tích tự nhiên hơn 61km2, có đường biên giới trên đất liền dài trên 14km và khoảng 15km đường bờ biển, tiếp giáp với một số xã thuộc huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot (Campuchia). Ông Trần Hải Quốc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên cho biết, phường đã công nhận 10 tổ tự quản an ninh, trật tự với 30 thành viên, hoạt động tại các khu dân cư; đồng thời công nhận 23 gia đình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thời gian qua, lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý 187 vụ, 1.562 công dân xuất, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đằng sau những con số ấy là sự đóng góp không nhỏ từ nguồn tin của người dân địa phương. “Các mô hình này từng bước phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Người dân trực tiếp tham gia vào quá trình giữ gìn bình yên nơi mình sinh sống. Nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới cơ bản được giữ vững”, ông Trần Hải Quốc nói.
Ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, sự bình yên hôm nay không chỉ được giữ bằng những ca tuần tra mà còn được vun đắp từ ý thức, trách nhiệm và sự đồng lòng của mỗi người dân. Chính từ những điều bình dị ấy, sức mạnh toàn dân tiếp tục được lan tỏa, tạo nên “lá chắn” vững vàng nơi biên cương.
| “Toàn thể cán bộ các cấp và Nhân dân địa phương luôn tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia bằng nhiều việc làm thiết thực như tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhận xét. |



