Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vườn rau ở Thổ Châu

Người lính Đồn Biên phòng Thổ Châu đã chinh phục điều kiện hoang sơ của vùng biển với “cái nắng cháy bỏng, gió dữ dội, sóng bạc đầu quanh năm” để cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ và hỗ trợ cho Nhân dân trên đảo khi thời tiết thất thường.

Cách đất liền hơn 200km, đặc khu Thổ Châu là “vọng gác” tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Giữa trùng khơi sóng gió, cùng với các đơn vị vũ trang, bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo, những người lính Đồn Biên phòng Thổ Châu còn miệt mài tăng gia sản xuất. Những vườn rau xanh mướt không chỉ giúp cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và ý chí vượt khó của người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu chăm sóc vườn rau của đơn vị vào buổi chiều muộn. Ảnh: GIANG TRẦN

Thổ Châu tuy đẹp nhưng địa hình chủ yếu là đá núi, đất đai cằn cỗi và trong không khí luôn kèm theo nước biển. Đặc biệt, vào mùa khô, cái nắng cháy da cùng gió biển mang theo vị mặn chát khiến việc trồng trọt trở nên khó khăn, trong khi nguồn nước ngọt trên đảo chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa và giếng khoan được ý thức sử dụng tương đối hạn chế.

Không chịu khuất phục trước thiên nhiên, phát huy ý chí “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” như trong bài thơ “Bài ca vỡ đất” của Hoàng Trung Thông, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã phát động phong trào tăng gia sản xuất. Chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu không quản ngại khó khăn, biến những khu đất đầy đá sỏi quanh doanh trại thành những luống rau xanh.

Linh hoạt vận dụng địa hình của triền đồi để thiết kế mô hình hiệu quả, như để tránh gió biển và nắng gắt vào buổi chiều, các chiến sĩ dùng lưới che chắn nơi có hướng gió từ biển thổi vào; ngay liền đó là trồng các loại dây leo cho trái, cho lá như bầu, mướp, mồng tơi… và dưới mặt đất là những luống cải, rau dền, bồ ngót, ớt… Sự kết hợp này giúp tận dụng tối đa diện tích và tạo độ ẩm cho đất. Để giải bài toán thiếu nước, đơn vị xây dựng các bể chứa nước và tận dụng nước thải sinh hoạt đã qua xử lý để tưới rau. Việc tưới cây thường được thực hiện vào sáng sớm và chiều muộn để hạn chế sự bay hơi… Nhờ sự sáng tạo và áp dụng kỹ thuật phù hợp, sự chăm sóc tỉ mỉ, đơn vị đã xây dựng được một hệ thống sản xuất hiệu quả, bình quân mỗi ngày thu hoạch từ 0,5 - 10kg rau, quả. Mùa nào thức nấy, vườn rau của đơn vị luôn xanh tốt, đáp ứng cơ bản về rau sạch trong bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ phục vụ trong phạm vi đơn vị, nhất là vào mùa biển động, thời tiết thất thường, khi nguồn cung cấp từ đất liền không đảm bảo, Đồn Biên phòng Thổ Châu còn chia sẻ một phần thành quả lao động qua bao ngày khó nhọc, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm rau sạch cho bà con trên đảo.

Hình ảnh những chiến sĩ quây quần bên vườn rau là minh chứng rõ nét cho truyền thống vừa chiến đấu vừa sản xuất của quân đội ta. Những luống rau xanh mướt nơi biển đảo tiền tiêu chính là lời cam kết vững chãi của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu: Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, các anh vẫn luôn vững tay súng, chắc đôi chân để giữ bình yên cho biển đảo quê hương, để sắc xanh của sự sống mãi mãi vươn mình giữa biển trời Tây Nam của Tổ quốc.

Cùng với các đơn vị vũ trang trên địa bàn đặc khu thổ Châu, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu qua từng hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình đã bồi đắp, củng cố thêm tình quân - dân, “quân với dân như cá với nước” như lời Bác Hồ đã dạy.                

GIANG TRẦN


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều