Vợ chồng Hải-bạn tôi-vui vẻ: Em không thấy nhà “mới” à?
- Em chỉ thấy cái cổng mới, tường rào mới... Còn căn nhà này vẫn thế mà!-Vợ tôi nói.
Hải tươi cười: Ngoài cái cổng, tường rào thì còn nhiều cái mới lắm! Như trước kia, vợ chồng em đến chơi, xe ô tô phải để ngoài ngõ cách đây gần trăm mét để đi bộ vào. Nay, xe ô tô đậu ngay trước nhà, đó là vì con đường ngõ từ 1,6m nay được mở ra rộng 3m. Tiếp đó, giá nhà của anh nhờ con đường mở rộng nay đã gấp 2, gấp 3 rồi. Chưa kể, đường thông thoáng, ô tô đi lại, giờ anh chị lại mở hàng bán đồ ăn sáng, có thêm nguồn thu nhập mới... Vì đón nhận nhiều cái mới, nhiều tin vui như vậy nên anh chị mời vợ chồng em đến liên hoan.
- Còn cái mới là anh chị nhận được tiền đền bù đất giải tỏa làm đường hàng trăm triệu nữa chứ-Vợ tôi phấn khởi.
 |
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn |
- Không, diện tích đất giải tỏa là gia đình anh và người dân hiến 100%, cả kinh phí xây tường, làm cổng mới; Nhà nước chỉ bỏ kinh phí làm đường thôi. Lúc đầu cũng có người không đồng thuận, nhưng sau khi phân tích, thấy đường to, thông thoáng sẽ mang lại nhiều cái lợi nên sau đó ai cũng đồng tình, ủng hộ. Hơn nữa, các hộ dân xung quanh còn đóng góp thêm kinh phí để làm các công trình như bồn hoa, cây cảnh, cột cờ... cho con đường thêm đẹp.
- Thích nhỉ, giá như cái ngõ nhỏ nơi em ở cũng được mở thành đường rộng như thế này-Vợ tôi nói.
Tôi nhanh chóng tiếp lời: Ngõ nhà mình đang được Đảng ủy, UBND xã triển khai làm đường mở rộng đến 3m, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” giống như chỗ anh chị Hải. Em nhớ phải ủng hộ đấy!
- Tất nhiên là em ủng hộ rồi. Người dân sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích khi mở đường rộng mà-Vợ tôi tươi cười.
Bữa ăn “tân gia” tràn ngập niềm vui và các câu chuyện xung quanh những đổi thay tích cực về cuộc sống, về tình người khi ngõ nhỏ được mở thành đường lớn. Lúc chia tay, kéo tay Hải ra xa hai người vợ đang nói chuyện, tôi mở lời: "Nhờ hai vợ chồng bạn mà vợ tôi được đả thông tư tưởng. Trước kia, mỗi khi nghe từ “hiến đất” là cô ấy lại làm ầm ĩ lên phản đối. Mà gia đình mình là gia đình đảng viên, phải tiên phong, gương mẫu thì bà con lối xóm mới làm theo. Giờ chuyện nhà đã xong, tôi mới có mặt mũi để tiếp tục đi vận động người dân trên địa bàn ủng hộ chủ trương mở đường của Đảng ủy, chính quyền xã. Khi nào có đường mới, tôi hân hạnh mời vợ chồng bạn đến “tân gia” nhé!".
NGỌC GIANG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.