Tham gia chương trình có đại diện các đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh; lãnh đạo xã Nhơn Trạch; các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện; tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm…
 |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng khuyến học trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
Trong không gian ấm áp, nghĩa tình, Ngọc Thịnh đã kể lại câu chuyện về những gian khó, cơ cực suốt tuổi thơ của em. Khi Thịnh mới 5 tuổi và em gái Trần Thị Ngọc Hân (2 tuổi), cha mẹ đã ly hôn. Mẹ em rời đi, 11 năm chưa một lần tìm về thăm con. Năm 2019, nỗi đau lại ập đến khi cha em qua đời vì đột quỵ.
Ông Trần Văn Ngọc (67 tuổi) và bà Huyền Thị Phết (63 tuổi) gạt nước mắt, đón 2 cháu nội về nuôi dưỡng trong căn nhà gỗ xuống cấp ở ấp Xóm Hố, xã Nhơn Trạch. Dù tuổi cao, ông Ngọc vẫn phải làm thuê đủ nghề kiếm được hơn 3 triệu đồng mỗi tháng lo chi phí gia đình. Bà Phết ở nhà chăn mấy con bò để bán phân, góp chút tiền xoay xở cuộc sống.
Thương ông bà nội vất vả ngược xuôi, ngoài giờ học, Thịnh tranh thủ phụ giúp tất cả việc nhà, cắt cỏ, chăm bò. Tối đến, em xin đi phụ bưng bê ở quán nước hay dọn hàng thuê. Tất bật mưu sinh nhưng Thịnh vẫn giữ tinh thần học tập nghiêm túc, 11 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 |
| Bà Bùi Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao học bổng 5 triệu đồng. Ảnh: Phú Qúy |
 |
| Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đóng góp ủng hộ Ngọc Thịnh tổng số tiền 18 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
 |
| Đại diện lãnh đạo xã Nhơn Trạch trao học bổng và chia sẻ giải pháp hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho gia đình em Thịnh trong thời gian tới. Ảnh: Phú Quý |
Cảm phục trước hoàn cảnh côi cút và ý chí phi thường của Thịnh, các nhà hảo tâm dự chương trình đã trao tặng em những suất học bổng nghĩa tình cùng những lời động viên chân thành.
“Mong rằng từ sự sẻ chia của ngày hôm nay, em Thịnh sẽ cố gắng học tập thành tài để trở về chung tay xây dựng quê hương Đồng Nai. Chúng tôi trao học bổng cũng là trao niềm tin tưởng vào một thế hệ trẻ đầy hy vọng” - bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai nhắn nhủ.
Khoảnh khắc Ngọc Thịnh nhận học bổng, cả sân trường vang lên những tràng vỗ tay kéo dài. Tổng số tiền Ngọc Thịnh nhận được 115 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ như sau: 15 triệu đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt và học tập cho 2 anh em Thịnh, 100 triệu đồng còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để em chi dùng cho quá trình học đại học sau này.
 |
| Câu lạc bộ Hạt Gạo Nhân Ái và Phòng Thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai trao học bổng 10 triệu đồng cho em Thịnh. Ảnh: Phú Quý |
Niềm vui vỡ òa, Ngọc Thịnh chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người. Em sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ kiến trúc sư xây dựng để tương lai sẽ xây lại mái ấm cho người thân và nhiều mái nhà cho những mảnh đời giống em”.
Đứng cạnh cháu, bà Phết nhiều lần đưa tay khẽ lau nước mắt. Bà nghẹn giọng chia sẻ: "Những ưu tư của tuổi già, những nỗi lo chồng chất bấy lâu như được trút bớt. Tương lai của cả gia đình tôi đã tươi sáng hơn".
 |
| Những suất học bổng như ngọn lửa hồng sưởi ấm ngày tháng nghèo khó, cút côi của Ngọc Thịnh và các thành viên gia đình bà Phết. Ảnh: Phú Quý |
Chắp cánh ước mơ (ĐNNRTV) không chỉ trao hy vọng mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến tất cả các em học sinh đang gặp khó khăn: Hãy xem những thử thách là bệ phóng để vươn lên. Bởi lẽ, phía sau các em luôn có những tấm lòng nhân ái, nối dài vòng tay yêu thương, kịp thời trợ giúp các em vững bước trên con đường tri thức.
Thu Hiền