Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt: Trọn đam mê với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
![]() |
| Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt. Nguồn ảnh: NVCC |
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có cuộc trao đổi với nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt về đam mê nhiếp ảnh và những khoảnh khắc ấn tượng mà anh cảm nhận được trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
Đam mê thôi chưa đủ
• Cơ duyên nào đưa anh đến với nhiếp ảnh và theo đuổi lĩnh vực này 10 năm qua, thưa anh?
- Tôi trước đây làm quản lý trong một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Biên Hòa (cũ), nhưng rất thích chụp ảnh. Lúc đầu thích thú, sau đó được tham gia một buổi workshop về nhiếp ảnh, thấy những bức ảnh đẹp và hứng thú khi nghe các nhiếp ảnh gia giới thiệu và bất ngờ hơn khi biết các tác phẩm này đẹp hoàn hảo do chính con người chụp cảnh thật. Từ đó, tôi trở nên yêu thích và dần đi theo lĩnh vực này. Năm 2018, tôi dừng hẳn công việc ở ngân hàng để bắt đầu khám phá lĩnh vực nhiếp ảnh. Quả thật, lúc ấy công việc đang rất tốt mà lại nghỉ để theo đuổi nhiếp ảnh cũng gây nhiều sự hoài nghi từ gia đình, bạn bè, thậm chí là phản đối.
Khi đã theo đuổi đam mê, mình có thời gian đi nhiều nơi để “săn” ảnh đẹp. Vừa được đi du lịch, nhưng đây cũng chính là những lần trải nghiệm, là dịp để tôi có thể nhấp máy ghi lại nhiều cảnh đẹp của Việt Nam cũng như thế giới. Đó có thể là cảnh cực quang kỳ ảo trên bầu trời Na Uy, ngôi làng ông già Noel phủ đầy tuyết trắng ở thành phố Rovaniemi (Phần Lan), hay cảnh hoa đào nở rộ trên đồi chè Ô Long (Sa Pa)...
• Làm nghề nhiếp ảnh, lại là mảng thiên nhiên hùng vĩ, chắc hẳn anh cũng đã đi được rất nhiều nơi, không chỉ Việt Nam?
- Ngoài Việt Nam, tôi cũng đã đi được khoảng 50 nước trên thế giới như: Singapore, Indonesia, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Ấn Độ... Mỗi chuyến đi là cả một sự chuẩn bị kỳ công. Thông thường từ 1-2 tuần mới có đủ thời gian để mình săn đúng dịp có những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tại những điểm duy nhất.
• Nhưng để theo đuổi được nghề nhiếp ảnh, lại đi theo “ngách” riêng của bản thân như anh thì quả thực không dễ dàng?
- Đầu tiên phải nói đến đam mê, bởi không có đam mê thì không làm được. Đam mê nhưng phải có kỷ luật, nghiêm túc và lâu dài. Nghề nhiếp ảnh luôn có nhiều thử thách và khó khăn. Những người mới vào nghề thường dễ nản vì sản phẩm chưa ưng ý. Với tôi, để chụp được những bức ảnh ưa thích nhiều khi rất khắc nghiệt. Khi còn làm trong lĩnh vực ngân hàng, chỉ có buổi tối tôi mới đi chụp được ảnh vì ban ngày còn phải làm việc. Cứ tưởng tượng một tay máy chập chững vào nghề mà nhiều đêm liền chỉ đến đúng một địa điểm (khu An viên Vĩnh Hằng) để săn ảnh, giữa một khu vực vắng vẻ và nỗi sợ sệt thì cũng rất gì và này nọ (cười). Đôi lúc, nhiếp ảnh gia cũng phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt, điều kiện tác nghiệp hạn chế. Chính lúc này, đam mê là động lực giúp nhiếp ảnh gia như chúng tôi có thể tiếp tục theo nghề. Vất vả, khó khăn nhưng thấy cảnh đẹp và sáng tác được tác phẩm ưng ý thì lần sau lại tiếp tục dấn thân, dù đôi khi để chụp cảnh núi tôi phải vừa leo núi vừa gồng gánh theo cả tá hành lý, phụ kiện máy móc, nhất là những lúc như leo lên núi Everest cao nhất thế giới chẳng hạn.
Với nghề này, sự chuẩn bị kỹ càng và bổ sung kiến thức là rất quan trọng. Nhiều khi bạn không thể tránh khỏi việc dành cả ngày để nghiên cứu tài liệu, video về địa điểm chụp. Hoặc là vài tiếng để chỉnh sửa hậu kỳ cho một bức ảnh.
“Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc là được đi nhiều nơi, ngắm nhìn những thắng cảnh đẹp của Việt Nam và thế giới, là cơ hội để tầm nhìn của con người rộng mở hơn. Và ngược lại, nó sẽ giúp công việc của mình về sau ngày càng tốt hơn”.
Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt
Thay đổi bản thân nhờ nhiếp ảnh
• Nhiếp ảnh là đam mê và sau 10 năm theo đuổi, với anh, nhiếp ảnh đã mang lại cho mình sự ấn tượng gì?
- Khi nhiếp ảnh đến với mình, nó đã thay đổi hoàn toàn bản thân, tôi cảm thấy cho mình động lực để quyết tâm tạo dựng một cái gì đó cho riêng mình dựa trên đam mê, chứ không còn là một nghề nghiệp mà cha mẹ đã định sẵn cho mình từ rất lâu. Cứ tin là mình làm được rồi động lực ấy sẽ thôi thúc mình tiến lên. Một điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc là được đi nhiều nơi, ngắm nhìn những thắng cảnh đẹp của Việt Nam, của quốc tế, là cơ hội để tầm nhìn của con người rộng mở và ngược lại nó sẽ giúp cho công việc của mình về sau ngày càng tốt hơn.
Trải qua những khó khăn, điều nhận được là niềm hạnh phúc mỗi ngày vì được sống hết mình với đam mê. Điều hạnh phúc với riêng tôi là gặp được người vợ của mình trong chuyến đi du lịch, chụp ảnh chung nên rất đồng cảm với nhau trên con đường đã chọn.
• Đi nhiều nơi trong nước và thế giới, anh cảm nhận về vẻ đẹp của Việt Nam ra sao?
- Việt Nam rất đẹp, có nhiều nơi để có thể chụp ảnh. Ở Việt Nam, mỗi vùng sẽ đẹp theo mỗi mùa và mình phải canh đúng mùa để đi chụp. Chẳng hạn, ở biển thì thời điểm chụp ảnh thích hợp nhất là từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Cảnh ruộng bậc thang ở Tây Bắc thì đẹp nhất là vào mùa lúa chín…
Và thế giới cũng có rất nhiều quốc gia sở hữu những phong cảnh hùng vĩ, tôi thích các nước ở châu Âu, châu Mỹ hay khu vực Nam Á... Nhiều quốc gia như khu vực châu Âu, họ làm du lịch rất tốt. Việt Nam thì chưa được như vậy. Tôi nghĩ rằng cần phải có giải pháp để thế giới biết đến vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước Việt Nam nhiều hơn. Tôi và những người thợ chụp ảnh như chúng tôi, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới cũng chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé của mình.
![]() |
| Tác phẩm Parallel Flow Melts into Breath (2 chú cá voi lưng gù) đoạt giải thưởng ViewSonic ColorPro 2025. |
• Mới đây, anh vừa đoạt giải thưởng tại Cuộc thi quốc tế ViewSonic ColorPro, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Thật sự hạnh phúc khi tác phẩm lần này của tôi đoạt giải nhì tại Cuộc thi quốc tế ViewSonic ColorPro lần thứ 6, với chủ đề “Flow”. Tôi may mắn bắt gặp khoảnh khắc này khi 2 chú cá voi lưng gù đang đi dạo trong vịnh Disko (Greenland) - Di sản thế giới của UNESCO và nó trở thành một trong những tác phẩm để đời của tôi.
Bất ngờ nhất của cuộc thi lần này là vượt qua rất nhiều tác giả đến từ hơn 100 quốc gia, giải nhì ở cả 2 hạng mục nhiếp ảnh và video đều là người Việt Nam.
Trước đây, tác phẩm Đêm Gành Đèn (Phú Yên) của tôi cũng lọt vào tốp 10 Cuộc thi Ảnh quốc tế thường niên 35 AWARDS năm 2021, gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục Milky Way (dải ngân hà). Càng đứng dưới bầu trời sao bao la, ta càng thấy mình nhỏ bé. Và cũng chính sự nhỏ bé đó khiến ta nhận ra thế giới này kỳ diệu đến nhường nào.
Săn dải ngân hà chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tính toán kỹ lưỡng về thời gian và cả một chút duyên may với thời tiết. Một năm chỉ có vài thời điểm "vàng" và đây là thành quả của những chuyến đi xuyên đêm, đổi giấc ngủ lấy những khoảnh khắc nhớ cả đời.
• Thời gian tới, anh có dự định gì để tiếp tục nuôi niềm đam mê của mình?
- Đầu năm 2026 (khoảng tháng 3), có thể tôi sẽ tiếp tục thực hiện chuyến đi săn ảnh ở Nam Mỹ, sau đó quay trở lại Ấn Độ. Lịch trình dự kiến là vậy, nhưng cũng chưa chốt và có thể bổ sung. Ngoài ra, tôi cũng có công ty du lịch riêng, bản thân dẫn đoàn với số lượng khách rất hạn chế và những tour rất đặc biệt để vừa tạo kinh phí vừa có thời gian, điều kiện sáng tác những bức ảnh theo niềm đam mê ở khắp thế giới.
• Trân trọng cảm ơn anh!
Vương Thế (thực hiện)





