Sắc xuân vùng căn cứ cách mạng

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Khi Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng xây dựng khu “Căn cứ Bắc” - điểm đón tiếp những cán bộ cao cấp từ miền Bắc tăng cường xây dựng lực lượng cách mạng cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân trong xã đã cống hiến toàn bộ sức người, sức của cho cách mạng. Bởi có địa hình hiểm trở, núi cao, rừng sâu, nhiều sông, suối, đồng thời tiếp giáp với các tỉnh, thành Đông Nam Bộ và Chiến khu D nên trong những năm tháng kháng chiến, Lộc Bắc, Lộc Bảo nay là xã Bảo Lâm 5 trở thành địa bàn trọng yếu của cách mạng.
Còn hôm nay, vùng đất căn cứ cách mạng đã thay da đổi thịt; đất đai phủ lên màu xanh của cà phê, chè, cây ăn quả; gia súc, gia cầm đầy chuồng, báo hiệu một mùa xuân yên ấm, đủ đầy. Để có được những quả ngọt ngày hôm nay là một quá trình cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc anh em nơi đây.
Xã Bảo Lâm 5 có diện tích tự nhiên 51.188 ha với 8 thôn; dân số 11.596 người, có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống thuận hoà như: Kinh, Mạ, K’ho, Tày, Nùng… Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hơn 7.200 người, chiếm khoảng 62% dân số của xã. Diện tích đất tự nhiên rộng, có các tuyến đường kết nối các xã trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai… là thế mạnh để địa phương phát triển nông nghiệp, kinh tế rừng, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.
Những năm về trước, tôi có gặp đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc (cũ) K’Núi, nghe câu chuyện một triền đồi cà phê mà người dân chỉ thu hoạch được 7 - 8 bao cà phê tươi. Hầu như bà con xuống giống rồi để cho cây sống nhờ trời, nhờ đất, hái được quả nào thì hái. Nhưng nay, đồng bào đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng giống mới, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực. Cả xã hiện có 1.833 ha cà phê, sản lượng 4.836 tấn; được mùa, được giá đã giúp nhiều nông hộ có thu nhập từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Rồi chuyện thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con trong việc trồng dâu, nuôi tằm cũng là một điều thú vị. Hôm tôi vào xã Bảo Lâm 5, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bảo (cũ), trong khi dẫn đi tham quan các vườn dâu đã kể một câu chuyện có thật về “nghề ăn cơm đứng” của bà con đồng bào DTTS. “Nhiều năm về trước, khi thực hiện chương trình Trồng dâu, nuôi tằm ở vùng đất này, ban đầu ai cũng sợ con tằm. Vì bà con cho rằng nhìn nó giống như một loài sâu trong rừng, nuôi thì có lợi gì, đụng vào sợ ngứa trên da. Nghe đến nuôi tằm là bà con lắc đầu, từ chối”, đồng chí Nguyễn Quang Huy nói.
Rồi đồng chí kể tiếp, lúc ấy, xã phải đưa xe đến từng nhà; vượt đèo chở bà con đến vùng đất Lộc Tân để thấy rõ đồng bào DTTS ở đó trồng dâu, nuôi tằm hiệu quả như thế nào. Khi bà con sờ vào con tằm, trực tiếp hái lá dâu cho tằm ăn mới hết sợ. Tham quan nhiều mô hình, được nghe chính đồng bào ở Lộc Tân nói về thu nhập của nghề, mọi người trở về mới mạnh dạn vỡ đất trồng dâu; rồi chính quyền hỗ trợ nông tằm, giống tằm. Đến nay, cả xã trồng khoảng 70 ha dâu, nhiều hộ đồng bào Mạ, K’ho có thu nhập ổn định từ nghề này.
Vợ chồng anh K’Quyền và chị Ka Thu Trang ở thôn 2 Lộc Bảo là một trong những người ở địa phương tiên phong trồng dâu, nuôi tằm. Với 6 sào dâu, nuôi 1,5 hộp tằm/20 ngày cho thu nhập hơn 15 triệu đồng, tính trung bình mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng. Chị Ka Thu Trang tâm sự: “Ngày trước, bà con ít trồng dâu, nuôi tằm, sau khi được cán bộ xã đưa đi tham quan, học tập kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm tại vùng Lộc Tân thì bà con đã mạnh dạn nuôi. Hiện có khá nhiều hộ đồng bào ở địa phương làm nghề này, bà con ai cũng vui mừng vì chỉ 20 ngày là có thu nhập tiền triệu”.

“Thắm da, đỏ thịt” từng ngày
Đến nay, trên địa bàn xã có nhiều mô hình nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao như: bơ, sầu riêng, dâu tằm, chanh dây… góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Việc thực hiện chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) và xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện, xã có 4 sản phẩm sầu riêng đạt chuẩn OCOP 3 sao. Xã Bảo Lâm 5 cũng chú trọng các ngành nghề truyền thống như: nấu rượu cần, dệt thổ cẩm, đan lát.
Qua cung đèo B40, Bảo Lâm 5 ẩn hiện trong sương rừng và khí núi, tờ mờ sáng, bà con đã tay cuốc tay cày đi thăm vườn rẫy. Anh K’Thiện, một hộ dân trồng nhiều sầu riêng ở thôn Hang Ka Lộc Bảo cho biết: “Gia đình tôi hiện nay trồng khoảng 1 ha sầu riêng, mỗi vụ cho thu khoảng 30 tấn, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Hiện sầu riêng của gia đình đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao”.
Nhờ trồng cà phê với 1.833 ha, sản lượng 4.836 tấn; cây chè với 557 ha, sản lượng 7.672 tấn; cây điều 130 ha, sản lượng 91 tấn; khoảng 1.000 ha cây ăn quả như: sầu riêng, bơ, chanh dây mà vùng đất Bảo Lâm 5 đang “đỏ da, thắm thịt” từng ngày. Cảnh chạy ăn từng bữa, nhà tranh vách nứa đã qua, một diện mạo nông thôn miền núi mới khang trang, khởi sắc, văn minh, giàu đẹp.
Ông Dương Hữu Chánh - Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 5 cho biết: Hiện nay, cuộc sống của người dân nói chung và của bà con đồng bào DTTS nói riêng có nhiều thay đổi, khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường sá đang được quan tâm đầu tư để phục vụ Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay đạt 65 triệu đồng/người/năm. Chính quyền địa phương đang tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững cho bà con bằng nhiều biện pháp như: tăng cường tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi; tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong nông nghiệp; giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, mở rộng dạy nghề và giới thiệu việc làm…
Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng xã Bảo Lâm 5 là “cái nôi” nuôi dưỡng cách mạng một thời đã thực sự vươn mình “thay da, đổi thịt” ngày càng phát triển, khang trang; đời sống của bà con đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần.



