Chắp cánh ước mơ để học sinh tới trường
Với tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, học tập và phát triển toàn diện. Những việc làm nghĩa tình, bền bỉ ấy không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Những “bố mẹ đỡ đầu” đặc biệt
Trong cái lạnh của những ngày đông, chúng tôi cùng đoàn công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh, đến thăm gia đình hai anh em Đỗ Đức Long (SN 2011) và Đỗ Đức Lương (SN 2016), trú tại thôn 7, đặc khu Vân Đồn. Đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Vừa thấy các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT bước vào nhà, Long và Lương đã chạy đến, ôm chầm lấy các chú và gọi bằng “bố”. Cử chỉ hồn nhiên, thân thương ấy khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Tình cảm gắn bó giữa các cán bộ, chiến sĩ công an với 2 đứa trẻ như minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, yêu thương chân thành, coi các em như chính con em của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh thăm, tặng quà cho 2 em Đỗ Đức Long, Đỗ Đức Lương (thôn 7, đặc khu Vân Đồn).
Chị Lục Thị Lan, mẹ của Long và Lương, chậm rãi chia sẻ: “Năm 2019, chồng tôi qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi chỉ làm nông nghiệp, không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của gia đình bấp bênh, có lúc tưởng chừng 2 con phải nghỉ học giữa chừng. May mắn là các cháu được Phòng CSGT Công an tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi”.
Không chỉ hỗ trợ về tài chính, Long và Lương còn được tặng quần áo, sách vở, xe đạp, tạo điều kiện để yên tâm học tập. “Nhờ có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã vơi bớt khó khăn. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ này” - chị Lan bày tỏ.
Ngoài việc đỡ đầu Long và Lương, Phòng CSGT Công an tỉnh còn nhận đỡ đầu Ninh Thị Lan Anh (SN 2013), trú tại thôn Khe Tràn, xã Lương Minh. Lan Anh sống cùng 3 anh chị em ruột và bà nội đã ngoài 60 tuổi - người nhiều năm nay gồng gánh mưu sinh, nuôi dưỡng 4 cháu nhỏ. Bố mẹ các em đi làm ăn xa, biệt tin từ lâu, để lại khoảng trống lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho 5 bà cháu.
Lan Anh chia sẻ trong rụt rè nhưng đầy biết ơn: “Từ khi được các cô, các chú Phòng CSGT nhận đỡ đầu, mỗi tháng con được hỗ trợ 1 triệu đồng, còn được tặng đồ dùng học tập, quần áo để tiếp tục đi học. Con rất vui khi gia đình còn được tặng thêm một chiếc tivi để xem tin tức, học hỏi thêm nhiều điều. Con cảm ơn các cô, các chú rất nhiều”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh thăm, tặng quà cho em Ninh Thị Lan Anh, trú tại thôn Khe Tràn, xã Lương Minh.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: “Việc nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không phải là hoạt động mang tính phong trào hay ngắn hạn, mà là cam kết lâu dài, thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Phòng CSGT sẽ đồng hành cùng các em đến khi đủ 18 tuổi, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện”.
Trong 5 năm qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh đã chung tay đóng góp, vận động xã hội hóa để trao tặng 100 chiếc xe đạp, hơn 200 chiếc chăn ấm cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Đơn vị cũng tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT, trao tặng hơn 5.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn; hỗ trợ trang thiết bị, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn.
Lan tỏa yêu thương
Sau khi chia tay các "con nuôi" và cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, chúng tôi đến phường Hồng Gai cùng cán bộ Chi hội Phụ nữ khu Trần Hưng Đạo 4, tới thăm gia đình em Phạm Nam Anh, trú tại tổ 6, khu Trần Hưng Đạo 4. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, hầu như không có tài sản gì đáng giá, chị Hoàng Thị Anh, mẹ của Nam Anh vừa tất bật nấu cơm, vừa niềm nở mời khách.

Cán bộ Chi hội Phụ nữ khu Trần Hưng Đạo 4 (phường Hồng Gai) thăm, tặng quà gia đình em Phạm Nam Anh.
Chị Anh chia sẻ: "Chồng mất sớm, tôi làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, một mình nuôi 2 con ăn học. Do điều kiện khó khăn, cả hai chị em đều đi học muộn một năm so với bạn bè cùng trang lứa. Dù vậy, các con luôn chăm ngoan, lễ phép, cố gắng vươn lên trong học tập và rất thương mẹ".
Khi đồng hồ điểm 11h30 cũng là lúc Nam Anh đi học về. Thấy các cô trong Chi hội Phụ nữ khu phố, em vui mừng chạy tới ôm chầm lấy... Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Trần Hưng Đạo 4 cho biết: "Năm 2022, sau khi nắm bắt hoàn cảnh và tiến hành khảo sát, chi hội đã đề xuất đưa Nam Anh vào chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ đó đến nay, chúng tôi duy trì hỗ trợ cho Nam Anh 3 triệu đồng/quý; đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vào các dịp lễ, tết".
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các “mẹ đỡ đầu” còn quan tâm chăm sóc tinh thần, hướng dẫn Nam Anh kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sắp xếp sinh hoạt ngăn nắp. Những lúc mẹ của Nam Anh ốm đau, các “mẹ đỡ đầu” thay nhau đưa đón em đi học, lo bữa sáng cho em. Sự đồng hành ấm áp ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để Nam Anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà em Nguyễn Văn Thành (phường Liên Hòa).
Tại các địa bàn biên giới, hải đảo của Quảng Ninh, BĐBP tỉnh cũng đang đồng hành cùng trẻ em yếu thế thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng". Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là điểm tựa giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại, BĐBP tỉnh đang nhận đỡ đầu 87 học sinh nghèo với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Nhờ sự giúp đỡ này, nhiều học sinh đã vượt qua nghịch cảnh, đạt thành tích cao trong học tập. Đến nay, 20 em đã hoàn thành chương trình THPT, nhiều em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Với phương châm “ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, đến nay toàn tỉnh đã vận động, kết nối và nhận đỡ đầu 765 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong đó có 320 “mẹ đỡ đầu” trực tiếp và 445 “mẹ đỡ đầu” từ xa. Chương trình đã trở thành điểm sáng trong công tác nhân đạo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hiện toàn tỉnh có 4.226 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 4.577 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Riêng năm 2025, trên 4.000 lượt trẻ em được hưởng chính sách trợ giúp xã hội với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Công tác huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động vì trẻ em được triển khai rộng khắp; trong năm qua toàn tỉnh đã vận động trên 1,7 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học bổng, xe đạp, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt trẻ em.
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND quy định nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục giai đoạn 2025-2031. Theo đó từ năm học 2026-2027, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ ăn trưa, học bán trú, đưa đón học sinh vùng khó khăn, với tổng kinh phí ước khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm học.
Có thể thấy, từ những chương trình chăm lo cho trẻ em yếu thế của các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, những vòng tay yêu thương đang ngày càng được nối dài. Sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần không chỉ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, mà còn thắp sáng cho các em niềm tin, hy vọng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.



