Xứng đáng với danh hiệu “Hoa việc thiện”
DUYÊN LÀNH NƠI XỨ CÙ LAO
Ở cái tuổi gần “thất thập cổ lai hy”, cái tuổi mà lẽ thường người ta nghĩ đến việc nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, tận hưởng an nhàn sau bao năm tảo tần, thì chú Chín Liêm lại chọn việc đi cất nhà tình thương cho người nghèo.

Với mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền hậu và làn da cháy nắng của người nông dân chân chất, chú trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây.
Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ là gỗ, là ván, mà còn là niềm tin, là sự hồi sinh cho những số phận kém may mắn.
Chú Chín Liêm kể: “Xuất thân từ gia đình nông dân, gắn bó với đồng ruộng. Sau khi học xong, tôi trải qua nhiều công việc mưu sinh, rồi về chăm sóc ruộng đất của cha mẹ để lại.

Năm 2009, xuất phát từ tấm lòng thương người, thấy người nghèo bị bệnh tật dày vò nhưng không có tiền chữa trị, tôi hiến 600 m2 đất của gia đình để làm nhà thuốc Nam, xây sân phơi thuốc, bốc thuốc miễn phí cho người dân.
Quan niệm của tôi là làm việc gì có ích cho người dân thì tôi làm. Tôi có sức thì dùng sức, có đất thì hiến đất, có tiếng nói thì đi vận động”.
Từ việc hỗ trợ thuốc miễn phí, đi sưu tầm các dược liệu quý hiếm khắp nơi, đến việc vận động tổ chức khám, phát thuốc định kỳ cho người dân, chú Chín Liêm đều nhiệt tình tham gia.
KHỞI ĐẦU CHO VIỆC CẤT NHÀ TỪ THIỆN
Chú Chín Liêm nhớ lại những tháng năm khởi đầu cho việc cất nhà từ thiện, nơi mồ hôi và niềm hy vọng thấm vào từng thớ gỗ.
Mọi việc bắt đầu từ trận lũ lịch sử năm 2011, đe dọa hàng ngàn héc-ta lúa, buộc chính quyền địa phương phải huy động tổng lực để gia cố đê điều, bảo vệ mùa màng.

Khi trận lũ qua đi, số lượng gỗ được dùng gia cố đê điều được tặng lại cho xã để làm khung cất nhà tình thương cho người nghèo.
Được sự động viên và hỗ trợ hết lòng của chính quyền địa phương, ông Liêm cùng một số người dân trong xã tiến hành đi thu nhận, tập kết số gỗ này.
Từ đó, Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương ra đời, với hơn 25 thành viên là những nông dân chân chất, thợ hồ, từ các cụ ông tóc bạc đến những thanh niên trai trẻ. Họ là những người tự nguyện, lấy sức lao động và lòng nhân ái làm phương châm hoạt động.
Các thành viên hợp sức, cưa xẻ từng thanh gỗ, chuẩn bị vật liệu để cất nhà cho người dân. Tiếng máy cưa xẻ vang lên, nhịp nhàng, khẩn trương, không chỉ là âm thanh của công việc, mà còn là thanh âm của tình người, của sự sẻ chia nơi mảnh đất cù lao hiền hòa.
Với những việc làm ý nghĩa, chú Chín Liêm vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý: Danh hiệu “Hoa việc thiện” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chú Chín Liêm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. |
Chú Chín Liêm chậm rãi kể: “Trước khi Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương ra đời, việc cất nhà tình thương được các đàn anh đi trước phụ trách. Sau này, khi các anh qua đời, không ai có nghề thợ mộc bài bản nhưng các thành viên cứ làm việc, rồi “nghề dạy nghề” mà làm. Ngôi nhà nào cũng được xây dựng khang trang, giúp cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.
Dưới cái nắng chói chang, những lão nông chân chất, những con người có trái tim nhân ái “đội nắng” đóng đinh, cưa cây, đóng vách… một cách khẩn trương để sớm bàn giao nhà cho người dân. Mọi người đều làm việc với tinh thần tự nguyện, tận tâm.
Câu chuyện của bà Trương Thị Cẩm Vân là hoàn cảnh cảm động. Bà Vân đã ngoài 75 tuổi, sống một mình, cuộc sống vô cùng khó khăn, chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm và trợ cấp xã hội.
Trước đây, căn nhà nhỏ của bà được cất tạm bợ, bà Vân ngậm ngùi kể: “Cái ăn, cái mặc hằng ngày còn khó, huống chi là mơ ước về ngôi nhà mới kiên cố. Thật lòng cảm ơn chú Chín Liêm và mấy chú thợ đã cất lại căn nhà để tôi có nơi ở được lành lặn, không sợ bị dột mưa và nhà sập nữa”.
Để xây dựng được hàng trăm căn nhà, người “thuyền trưởng” Chín Liêm đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng. Có những căn nhà không đủ kinh phí, chú phải vận động khắp nơi, không ngại gõ cửa, viết thư kêu gọi mạnh thường quân.
Có những căn phải lo toan nhiều thứ từ vật liệu, nhân công, đến giấy tờ, chưa kể thời tiết mưa nắng thất thường. Sau nhiều năm hoạt động, Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương đã xây dựng mới và sửa chữa hơn 250 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí vận động lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Từ khi có nhà mới, nhiều gia đình đã tập trung làm ăn, con cái được đến trường, từng bước thoát khỏi cảnh nghèo dai dẳng.
Song song đó, Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương tham gia xây mới 2 cây cầu nông thôn, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân được thuận tiện; dặm vá, sửa chữa đường nông thôn, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, chú Chín Liêm còn tham gia vận động hơn 50 đơn vị máu hiến mỗi năm, góp phần cứu sống nhiều người bệnh; trao hàng trăm suất quà cho người già neo đơn, bệnh tật, hộ nghèo mỗi dịp lễ, tết; nhận nuôi dưỡng suốt đời nhiều hoàn cảnh khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí hàng ngàn lượt người, hay phối hợp khám, phát thuốc miễn phí tại nhà cho người nghèo, thăm hỏi mừng thọ người cao tuổi.
Hành trình xây nhà tình thương và những việc làm thiện nguyện của chú Chín Liêm thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và chú luôn trăn trở: “Niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là sự an nhàn tuổi già, mà là khi được thấy người khác được an cư, lạc nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương mình”.
DƯƠNG ÚT



