Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hòa bình - bản tình ca bất tận của Tổ quốc

Hòa bình là thành quả vô giá được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ cha anh. Người trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình cần có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp hòa bình trong giai đoạn hiện nay.

Hòa bình - hai tiếng giản dị mà thiêng liêng, đã đi qua chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam như một khát vọng cháy bỏng và bền bỉ. Với thế hệ trẻ hôm nay, hòa bình không hiện hữu trong tiếng bom, khói lửa, mà lặng lẽ đi vào đời sống thường ngày qua những buổi đến trường yên ả, những mùa gặt trĩu bông, những con phố rộn ràng nhịp sống. Càng sống trong bình yên, tôi càng thấm thía: Hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà là thành quả vô giá được đánh đổi bằng máu xương, nước mắt của biết bao thế hệ cha anh.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản trường ca của những năm tháng chiến tranh, mất mát và hy sinh. Từ Trường Sơn đại ngàn hun hút gió sương, những chiến hào ngập bùn đất, đến những làng quê chìm trong khói bom, mỗi tấc đất quê hương đều in dấu chân người lính. Có những thanh xuân mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, đôi mươi; có những người mẹ tiễn con ra đi trong nước mắt rồi chờ đợi suốt cả cuộc đời mà không một lần gặp lại. Máu và nước mắt đã hòa vào đất mẹ, để Tổ quốc trường tồn, để dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình hôm nay.

Các lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TUẤN HUY

Chính từ những năm tháng gian khổ ấy, hòa bình hiện tại càng trở nên thiêng liêng và đáng trân trọng. Hòa bình hiện diện trong tiếng ve gọi hè rộn rã nơi sân trường, trong nụ cười trong trẻo của trẻ thơ, trong sắc vàng ươm của những cánh đồng lúa chín. Hòa bình còn là nhịp sống sôi động trên những công trường, nhà máy, khu công nghiệp; là khát vọng đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền đất nước. Hòa bình cho con người quyền được sống, được học tập, lao động và mơ ước; cho đất nước cơ hội phát triển bền vững, tự tin hội nhập cùng thế giới.

Nhìn lại chặng đường đất nước đã đi qua, càng thấy rõ mỗi thành quả hôm nay đều mang trong mình dấu ấn của sự đánh đổi. Từng con đường mới mở, từng công trình mọc lên, từng cánh đồng công nghệ trải dài đều được xây dựng trên nền tảng của hòa bình, độc lập. Đó là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ hôm nay và cả máu xương của các thế hệ đi trước, để đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, để nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.

Niềm tự hào về Tổ quốc hôm nay trước hết là niềm tự hào về hòa bình. Từ một dân tộc nhỏ bé, từng chịu nhiều đau thương, Việt Nam đã đứng lên bằng ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết, giành độc lập, giữ vững chủ quyền và bảo vệ môi trường hòa bình cho phát triển. Trên dải đất hình chữ S, mỗi người dân, dù ở bất kỳ vị trí nào, đều đang góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, để tiếng Việt, văn hóa Việt và khát vọng Việt Nam vang xa cùng năm châu, bốn biển.

Hòa bình không chỉ là thành quả thiêng liêng mà cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm lớn lao của thế hệ hôm nay. Giữ gìn hòa bình là bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương, từng vùng trời, vùng biển, từng hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc; là xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng, văn minh; là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển bền vững. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Với người trẻ, gìn giữ hòa bình bắt đầu từ những việc rất cụ thể và gần gũi. Đó là trân trọng lịch sử, biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là không thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề liên quan đến vận mệnh dân tộc; là rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức để sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần. Sống có lý tưởng, có kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng chính là cách người trẻ hôm nay góp phần giữ gìn và bồi đắp nền hòa bình bền vững.

Hòa bình đẹp lắm - bởi đó là niềm hạnh phúc bình dị trong từng mái ấm, là sắc xanh trải dài từ núi rừng đến biển, đảo, là sự bình yên trong ánh mắt mỗi người dân. Hòa bình còn là niềm tin son sắt vào tương lai đất nước, là động lực để Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trên con đường phát triển và hội nhập.

Và chỉ khi biết tri ân quá khứ, gìn giữ hiện tại bằng những hành động thiết thực, chúng ta mới có thể viết tiếp bản tình ca hòa bình cho mai sau. Để tiếng chim vẫn hót trên bầu trời xanh, để tiếng trống trường còn ngân vang mỗi độ khai giảng, và để Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn trong độc lập, hòa bình và phát triển.

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân điện tử


thanhuyhanoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều