CỎ BÀNG BA CHÚC: Từ sợi quê thành hàng hóa

Chị Trần Thị Trang là người vực dậy nghề đan đệm bàng xã Ba Chúc. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Không bỏ cuộc
Đến cơ sở đan đệm bàng của chị Trần Thị Trang (sinh năm 1993), ngụ ấp Núi Nước, chúng tôi cảm nhận luồng sinh khí mới của một làng nghề truyền thống. Chị Trang cho biết, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống đan đệm bàng nên từ nhỏ chị đã quen với việc đan đát, thành thạo làm ra những chiếc giỏ, tấm đệm từ cỏ bàng. Niềm đam mê với cỏ bàng dần thấm sâu và trở thành động lực để chị theo đuổi nghề. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, lại ngay thời điểm nghề truyền thống địa phương đang trên đà đi xuống, chị Trang phải rời quê lên Bình Dương (nay là TP. Hồ Chí Minh) làm công nhân may. Tại đây, chị Trang nảy sinh ý tưởng tạo ra chiếc túi xách thời trang bằng cỏ bàng đầu tiên tại quê nhà.
Năm 2015, chị Trang trở về quê, mở cơ sở may túi xách và các sản phẩm từ cỏ bàng. Khởi đầu là những chiếc giỏ làm từ đệm bàng do chị và mẹ sản xuất. Được khách hàng đón nhận, chị học hỏi trên mạng thiết kế thêm mẫu mã mới, chăm chỉ học vẽ. Từ cây cỏ bàng, chị Trang khéo léo tạo ra những chiếc túi xách, ba lô, ví, dép… Chị còn trang trí bằng những nét cọ vẽ với những hình ảnh độc đáo cho các sản phẩm của mình nên khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn phong phú hơn.
Do chưa tìm được đầu ra sản phẩm, trong khi nguồn vốn đầu tư ban đầu hạn hẹp nên việc sản xuất các sản phẩm từ cỏ bàng của chị Trang gặp nhiều khó khăn. Không từ bỏ đam mê, chị tiếp tục học hỏi kinh nghiệm qua mạng xã hội, từng bước tìm kiếm khách hàng, quảng bá sản phẩm. Sự kiên trì được đền đáp khi đơn hàng ngày càng tăng, giúp chị tháo gỡ được nút thắt lớn nhất là đầu ra cho sản phẩm.
Để lao động không đi làm xa
Từng bước thực hiện, cải tiến mẫu mã, chất lượng, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đệm bàng của chị Trang dần có chỗ đứng trên thị trường. Hiện, cơ sở của chị xuất bán từ 1.000 - 2.000 sản phẩm/tháng, đa dạng từ túi xách thời trang đến các mặt hàng gia dụng. Khách hàng của chị ở khắp nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc. Một số đơn hàng còn được đối tác đưa đi xuất khẩu. Địa phương cũng hỗ trợ chị trưng bày sản phẩm tại khu du lịch để quảng bá sản phẩm.
Chị Trang cho biết, 2 năm qua, khi có nguồn khách hàng ổn định, chị chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Những chiếc túi bàng ngày càng tinh tế, có giá trị cao, có sản phẩm lên đến gần 500.000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày càng tăng, chị đã tạo việc làm cho khoảng 10 người lao động may gia công và 40 người lao động đan bàng tại địa phương. Mỗi người có thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng, góp phần giúp nhiều người dân có việc làm ổn định ngay tại quê nhà.
Chị Trang chia sẻ: “Nghề may túi xách từ cỏ bàng không quá phức tạp, người lao động chỉ cần vài ngày học là có thể làm quen với máy móc và kỹ thuật cơ bản. Sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe. Quan trọng hơn, người lao động không phải rời quê đi làm xa, có thời gian chăm sóc gia đình và gắn bó lâu dài với công việc. Thời gian tới, cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ba Chúc”.
Bà Neáng Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc nhận xét: “Chị Trần Thị Trang từng bước khẳng định được vị thế của mình. Những sản phẩm từ cỏ bàng không chỉ mang giá trị kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà còn chứa đựng niềm tự hào quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với nhiều vùng miền, thậm chí vươn ra thế giới”.
ĐỨC TOÀN



