Lữ đoàn Công binh 270 đón xuân Canh Tý, không quên nhiệm vụ

Chủ nhật, 19/01/2020 10:39
(ĐCSVN) - Những ngày giáp Tết, Lữ đoàn Công binh 270 càng tưng bừng trong khí thế thi đua mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý. Cán bộ, chiến sĩ dù ở hậu cứ hay trên những công trình thi công nơi đảo xa, núi cao đều bước vào ngày làm việc đầy hào hứng, tràn đầy nhiệt huyết luyện công, lập công, Quyết thắng
leftcenterrightdel
 Một góc Doanh trại Lữ đoàn Công binh 270. Ảnh ND

Sải bước trên trục đường chính được trải nhựa hay những đường nhánh được bê tông phẳng lỳ, ngắm nhà làm việc khang trang của Lữ đoàn, các đơn vị trực thuộc bên những bồn hoa, cây cảnh phía trước, vườn rau, ao cá phía sau rạng ngời lên trong nắng sớm, có thể cảm nhận niềm tâm huyết, gắn bó với đơn vị của người lính Công binh. Đưa chúng tôi tham quan hội trường, phòng Hồ Chí Minh trang hoàng đẹp mắt, tủ sách với nhiều các sách, báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu đọc hằng ngày của bộ đội, Trung tá Phạm Thanh Hải - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: “Lực l­ượng phân tán trên diện rộng, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa thi công xây dựng công trình quốc phòng, bắc cầu, làm đường, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị luôn gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Những năm qua, Lữ đoàn tập trung củng cố mối đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Tạm dừng việc tra cứu tài liệu, Trung tá Hoàng Thanh Lượng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn hào hứng: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Ngày thường, tuổi trẻ đơn vị hăng hái luyện giỏi, rèn nghiêm, sôi nổi các mô hình “Giờ học thanh niên tự quản”, “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên đào, bỏ ngũ”, tổ chức vòng quay thao trường, hộp báo thao trường đa năng, thực hiện Ngày sách Việt Nam, xây dựng vườn hoa cây cảnh, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, giao lưu với các tổ chức Đoàn kết nghĩa… Xuân đến, thành kính dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, hào hứng trong lễ hội bánh chưng xanh vì người nghèo, tưng bừng trong các đêm liên hoan văn nghệ chiến sĩ hát, hát về chiến sĩ, đêm hội mừng đón giao thừa, hái hoa dân chủ, thi đấu thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian...”.

leftcenterrightdel
Thi kéo co ở Lữ đoàn 

Bên đồng đội thuần thục cắt tỉa các khóm hoa, cây cảnh, Thượng úy QNCN Trịnh Công Sơn (Phòng Tham mưu) bộc bạch: “Mùa xuân tràn trề nhựa sống, tràn ngập trên từng hạng mục công trình trong đơn vị. Thời chiến “Đầu súng trăng treo”, bây giờ đất nước hòa bình, thế hệ hôm nay và sau này càng chắc tay súng để Tổ quốc trường tồn những mùa xuân. Chúng tôi nguyện phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp, viết tiếp trang sử của Lữ đoàn 270 - đơn vị anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới”.

Tại phòng làm việc, Thượng tá Huỳnh Văn Chinh - Chính ủy Lữ đoàn  đang phê duyệt lịch công tác. Anh chia sẻ, giữa thời bình, bộ đội Công binh vẫn thường trực đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy. Do đặc thù nhiệm vụ, Tết nguyên đán hằng năm, Lữ đoàn luôn có một bộ phận quân số canh trực và đón xuân ngay tại các công trình thi công dã ngoại dài ngày. Để bộ đội yên tâm tư tưởng, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, trước và trong Tết, chỉ huy đến tận nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà, cùng các đầu mối đơn vị chăm lo cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, duy trì có nền nếp các chế độ quy định, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, các hoạt động đón tết cho bộ đội theo đúng tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Được biết, dịp Tết Canh Tý này, “Hai Bảy Mươi” có 5 điểm đón Tết tại công trình. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đơn vị luân chuyển thịt heo an toàn từ các đầu mối dã ngoại về hậu cứ và chở rau-củ-quả theo chiều ngược lại, gia tăng nguồn cá, heo, bò, gà, vịt, rau gia vị nuôi trồng tại chỗ để các bếp ăn tập thể bảo đảm dưỡng chất, phong phú thực đơn, vững tin nâng cao chất lượng phục vụ.

Xuân Canh Tý đang về, thêm một tuổi đời, một tuổi quân, người chiến sĩ Công binh càng nêu cao trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Tạm biệt Lữ đoàn Công binh 270, chúng tôi mãi khắc ghi câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Lữ đoàn trưởng: “Dù công việc vất vả, thường xuyên thi công các công trình nhưng chúng tôi luôn đồng sức đồng lòng tiếp nối truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng trong giai đoạn hiện nay”./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực