Hà Nội bình yên ngày mùng 1 Tết

Thứ bảy, 28/01/2017 15:29
(ĐCSVN) - Sáng nay 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017), phố phường ở Hà Nội đã trở về với nét bình yên vốn có của một thành phố ngàn năm văn hiến.

Sáng mùng 1 Tết, tất cả những tuyến phố của Hà Nội đều khoác lên mình sự bình yên mà ngày thường khó có đươc.

Hình ảnh ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai thưa thớt phương tiện trong ngày đầu năm mới.

Nhiều người cao tuổi đạp xe thong dong trên phố để tận hưởng không khí của đất trời vào xuân.

Không tắc đường, không tiếng còi xe, Hà Nội trở về với nét cổ kính và bình yên vốn có. 

Khung cảnh yên bình ở Hà Nội mà người dân chỉ có thể cảm nhận trong những ngày Tết.

Trong sáng mùng 1 Tết, các gia đình bắt đầu đi tới đền, chùa với mong muốn một năm nhiều thuận lợi, may mắn.
Trong tâm thức của người Việt, đi chùa đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. 
Cũng trong sáng nay, nhiều gia đình đã lựa chọn Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 tại Hồ Văn, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm du xuân.
Đó là một minh chứng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Kim Sơn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực