Mùa Hà Nội

Thứ bảy, 02/02/2019 10:54

Tôi yêu em yêu cái duyên Hà Nội

Bởi mỗi mùa mỗi cung bậc tình yêu

Khi xuân đến nắng khép mi yêu kiều

Ngượng ngùng quá bàng giấu mình ửng đỏ

Hạt mưa xuân cũng thẹn thùng đầu ngõ

Để con phố tràn ngập những ưu tư

Mùa hạ đến cho tình cháy từ từ

Đơn côi quá cánh phượng rơi lặng lẽ

Tình chung thủy tình cũng rơi khe khẽ

Héo hon mình bằng lăng tím mỏng manh

Không có em mùa hạ cũng qua nhanh

Vì tuổi trẻ cứ vèo trôi như lá

Hè đi qua bởi Thu quá vội vã

Mang khối sầu rải lá kín đường yêu

Để tình đầu héo hắt với hồn tiêu

Bâng khuâng khóc hương sữa rơi phảng phất

Mùa đông giá bởi tình yêu rất thật

Lạnh cả bầu trời để ấm một bàn tay

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay

Bàng uể oải khóc thương sầu li biệt

Cả mùa đông bàng khẳng khiu mải miết

Ngóng xuân về lộc biếc cả trời yêu.

Vũ Hưởng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực