TÌNH QUÊ

Thứ bảy, 09/02/2019 11:58
Ảnh minh họa. (Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Làng xóm quê tôi,

Chung sống trọng nghĩa tình,

Vui bát nước chè xanh,

Đói no cùng san sẻ,

Khoai sắn chia đều,

Trong những ngày dông bão.

Những ân tình, sửa ấm lạnh đêm đông.

                   *
Ngày tôi xa quê,

Lòng bâng khuâng nỗi nhớ quê nhà. 

Ở nơi ấy, bóng dáng mẹ già,

Tình cha sâu lắng.

Ở nơi ấy, một thời tuổi thơ,

Mưa nắng dãi dầu, thầm lặng mối tình quê.

                   *
Quê tôi, bao năm dãi dầu,

Cuộc sống đời tôi, mang dòng máu quê mình.

Thương quê mẹ, nặng tình yêu trần thế,

Không phai mờ, trong nỗi nhớ trào dâng.

Quê tôi, bao la cánh đồng,

Màu sắc đổi thay, mang trọn nghĩa ân tình.

Yêu quê mẹ, tìm lời ru à ơi,

Mang trong lòng, bao nỗi nhớ trào dâng.

---------------------------------

Võ Đình Liên
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực