Tuổi thơ tôi

Thứ sáu, 01/02/2019 17:45

Tháng năm bỗng chợt lại nhà

Hoa gạo rải thảm đỏ xa cánh đồng

Bát ngát cò trắng mênh mông

Thơm hương đòng trổ xanh nồng lúa non

Một dải bờ bé cỏn con

Cũng đong chứa đủ cười ròn tuổi thơ

Cánh diều vi vút mộng mơ

Chở niềm mong ước dại khờ năm nao

Chao nghiêng ánh mắt như sao

Lấp la lấp lánh bay vào không trung

Gả cười cho gió giăng mùng

Kết vòm rộn rã cả vùng thôn quê

Rạo rực tia nắng đê mê

Trốn ngay bên dưới tóc thề bay bay

Cơn gió xanh ngát múa may

Luồn qua tóc biếc vén mây ngát đồng

Một đứa lặng ngẩn đứng trông

Lịm trong kí ức bềnh bồng tuổi thơ.

Kiên Thành
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực