Hoa Tết năm nay thất thu, mong sao ...

Thứ tư, 10/02/2021 20:50
(ĐCSVN) - Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền Tân Sửu 2021. Theo thói quen, chúng tôi tranh thủ dạo quanh một vòng thăm các chợ hoa của Hà Nội. Bao giờ cũng thế, chợ hoa áp tết vẫn nhiều người mua. Tuy nhiên do tác động của dịch “Cô vít’, nhiều khu chợ hoa Thủ đô giờ này khá vắng khách...

Đến thăm một số chợ hoa tại các đường phố như Láng, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Lạc Long Quân, Nguyễn Tuân, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ... cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đó là khách mua hoa năm nay có chiều hướng giảm mạnh so với năm ngoái. Nhiều tấm biển "Xả hàng", "Hoa giá rẻ", “Hoa hạ giá”... được treo khắp nơi. Thậm chí có nhiều cửa hàng, các chủ hàng hoa ngồi thẫn thờ chờ khách. Tôi ghé vào một cửa hàng hoa trên đường Láng. Cửa hàng này bày bán hoa Đào, hoa đồng tiền và hoa hồng khóm. Người thanh niên bán hoa gần như đang ngủ gà gật choàng tỉnh, chạy vội lại chào mời. Tôi hỏi giá một khóm hồng, anh cho biết giá là một trăm ngàn. Quả là rẻ nhiều so với cái giá hai trăm ngàn tết năm ngoái. Tôi trao đổi vài câu với chủ hàng, anh cho biết người làng An Khánh vốn đất trồng hoa của Thủ đô. Năm nay do dịch bệnh phức tạp nên thu nhập về hoa tết của gia đình giảm đi hơn một nửa so với trước...

 Hoa đẹp, nhưng dường như khách hàng vẫn quay lưng với hoa?

Do còn phải đi nhiều nơi nên tôi định không mua hoa, nhưng trước ánh mắt buồn bã của chủ hàng, tôi đành mua một khóm hồng rồi gửi lại bảo chút nữa lấy. Rồi tiếp tục rong ruổi thăm thú các chợ hoa khác.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, tôi tạt vào một cửa hàng bán hoa phong lan các loại. Hoa lan được bày bán tại cửa hàng nhìn thật đẹp và quyến rũ, nhất là loại phong lan hồ điệp, nhưng chỉ lác đác vài khách xem hoa. Lan là loài hoa luôn được người dân ưa chuộng mỗi dịp Tết, nhưng cũng chịu cảnh vắng người mua, mặc dù giữa cửa hàng có trưng một tấm biển ghi rõ ràng: “Hoa lan khuyến mại, mua hai tặng thêm một”...

Chợ hoa vắng khách...

Ghé vào cửa hàng bán hoa đào trên đường Trần Thái Tông, nơi có nhiều cành hoa đào bày san sát bên đường. Trao đổi với người bán hàng được biết anh tên là Hiếu trú tại Gia Lâm, năm nay do Nhà nước cấm chặt đào rừng, nên anh đã huy động vốn của mấy anh em đi các vườn đào trong địa bàn Hà Nội để mua cành đào về bán, hy vọng tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên đến hiện tại chỉ còn vài hôm nữa là tết, anh cũng chỉ mới bán được mấy cành, còn đến 90% đang “tồn kho”. “Thực sự là tôi cảm thấy lo lắm; chỉ mong từ nay đến 30 Tết, sẽ bán được khoảng 50% là may. Năm nay vậy là vợ chồng tôi chắc lại thất thu rồi”, anh HIếu buồn bã nói.

Tương tự anh Hiếu, tại đường Nguyễn Tuân, chúng tôi gặp và trao đổi với chị Thúy Mai, một người bán hoa đào có thâm niên tại đây. Được chị Mai cho biết: năm nay vợ chồng chị vẫn huy động thêm vốn để mua đào bán như mọi năm. Hiện chị có trên 200 cành đào lớn. Mọi năm mỗi cành bán giá khoảng 400 ngàn đồng. Nhưng tết này chị chỉ rao bán với giá khoảng 300 ngàn, vẫn rất ít người mua, cầm chắc năm nay vợ chồng lỗ vốn. Chị cũng cho biết mấy cửa hàng hoa đào cành bên cạnh cũng chung cảnh đìu hiu như vậy...

Khách phân vân khi mua quất cảnh... 

Dạo quanh các chợ hoa, chúng tôi nhận thấy một điều: Năm nay hoa đào ít hơn hẳn mọi năm, nhưng cây quất thì vẫn khá nhiều và hút khách, tuy lượng khách không thể được như các năm trước. Những khu bán nhiều quất gồm các đường phố như Láng, Nguyên Hồng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chánh... Những cây quất sai trĩu quả được bày bán san sát nhuộm vàng rực các đường phố nhìn thật đẹp mắt; với giá khoảng 200 ngàn một cây.  Anh Trung, một chủ cửa hàng cây quất trên đường Nguyễn Tuân cho biết: “Do ảnh hưởng dịch COVID -19 nên năm nay, lượng người mua quất cũng giảm khá nhiều. Đặc biệt có một số mối bán sỉ khách quen ở các tỉnh đặt mua hàng trăm cây quất, nhưng đến ngày cuối cùng do dịch COVID - 19 có diễn biến phức tạp nên họ trả lời là không lấy nữa...

Vào thời điểm này, khi Tết Tân Sửu đã cận kề chỉ còn đếm từng ngày, rất nhiều người bán hoa đang sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo lắng. Hàng tuần nay, nhiều người bán hoa đã phải đặt giường xếp, che mái lều bạt, nhiều đêm không ngủ, chỉ ăn mì tôm chống đói để trông hoa và mong sao bán được càng nhiều càng tốt để gỡ lại chút vốn...

Thế mới biết tác hại của dịch COVID - 19 gây ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống xã hội, gây ra thêm vô vàn khó khăn cho người dân. Rất may Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp tích cực, kịp thời để khoanh vùng, hạn chế và dần đẩy lùi tác hại của dịch bệnh. Mong sao toàn thể người dân chúng ta đồng lòng, chung tay góp sức, cùng cộng đồng, xã hội và Nhà nước thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, để không còn những cái tết buồn, tết thất thu cho người lao động. Để mỗi dịp tết đến xuân về thực sự mang lại niềm vui mới, sức sống mới cho đông đảo người dân Việt Nam./.

Bài, ảnh: Đào Nguyên Lan
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực