Xuân biên cương

Thứ tư, 10/02/2021 08:48
(ĐCSVN) - Tri ân những người cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng, không quản ngại khó khăn, vất vả gìn giữ bình yên cho quê hương, đất nước, cho Nhân dân được đón không khí Tết cổ truyền của dân tộc, tác giả Đỗ Văn Xuân trân trọng gửi tới bạn đọc bài thơ "Xuân biên cương".

Sương giăng lời run khói trắng
Em gùi xuân xuống chợ phiên
Chốt canh các anh nhóm lửa
Bập bùng sáng ấm dòng tên

Chợ phiên họp trên ngực núi
Mái lá lợp muôn tiếng chim
Tính tẩu* ngân nga dìu dặt
Lạ chưa… anh lính đến tìm?

Nắng hoa sáng bừng thổ cẩm
Ánh mắt sóng sánh rượu cần
Môi cười thơm hương hoa Tết
Má em gấc đỏ chợ xuân

Ta hẹn lối riêng cuối chợ
Sóng ngực loạn nhịp dại khờ
Tơ vương lời thương anh ngỏ
Cửa sổ nhà em khép hờ…!

Đào phai, mận mai mở nụ
Tiếng trẻ bình minh vành nôi
Biên cương đón mùa xuân mới
Phên dậu đan tay niềm vui
.............
*Tính tẩu: Một loại nhạc cụ vùng cao sử dụng khi hát then.

Đỗ Văn Xuân
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực