Năm học 2024 - 2025, trường Hy Vọng tiếp nhận thêm gần 100 học sinh mồ côi

Thứ tư, 07/08/2024 15:45
(ĐCSVN) - Trong năm học 2024 - 2025, trường Hy Vọng tiếp nhận thêm gần 100 học sinh mồ côi vì đại dịch Covid -19. Các em đến từ khắp các tỉnh thành trên khắp cả nước.

Để chào đón các bạn mới, hơn 1 tháng nay các em học sinh khoá cũ đã cùng với thầy cô dọn dẹp và chuẩn bị phòng tươm tất, gọn gàng. Trong dịp này, người thân của một số học sinh cũng đi cùng nhằm tham quan cơ sở vật chất, nơi lưu trú và học tập của con em.

Gần một trăm học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, đến từ 13 tỉnh thành như Bình Dương, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh,… đã nhập học trường Hy Vọng. 

Ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của bầy chim nhỏ khi về tổ ấm mới.

Sau khi đến Đà Nẵng, các học sinh mới sẽ được tiếp nhận trung đội của mình. Các em sẽ cùng nhau trải qua các hoạt động làm quen và trải nghiệm môi trường học tập mới như: phổ biến nội quy, cấp phát tư trang, nhận phòng lưu trú, tham dự buổi lễ chào mừng, lắng nghe chia sẻ của lứa học sinh cũ, từ đó giúp các em có thêm niềm tin vượt qua mất mát, tiếp tục học tập, trưởng thành và phát triển,… 

Thầy Võ Hồng Tri, Trưởng phòng kết nối - Đào tạo trường Hy Vọng, chia sẻ về lần đầu trò chuyện cùng em Huỳnh Tấn Bảo - một học sinh vừa vào cấp 2, “Em mồ côi bố từ nhỏ. Tuổi thơ của em là ngồi trong giỏ xe đi bán vé số trên khắp các con đường với mẹ. Từ ngày mẹ mất vì đại dịch covid-19, em ở với thím và chị gái. Thím cũng làm nghề bán vé số, còn chị gái bỏ học từ 16 tuổi, đi làm thuê cả ngày. 
Khi tiếp xúc với em, tôi nhận thấy đây là một em bé rất thật thà và tình cảm. Khi tôi hỏi sau này lớn lên, trưởng thành em sẽ làm gì đầu tiên và em có mong ước gì? Em bảo em sẽ đi làm, kiếm tiền về cho thím, vì thím là người đã cưu mang em khi em không còn mẹ. Còn em chỉ có một mong ước, đó là có người nhắc nhở em mỗi ngày. Như bao đứa trẻ khác, em cũng thích dùng điện thoại, nhưng em lại mong có người nói với em rằng em không được dùng nhiều. Khi nghe chuyện về trường các em sẽ phải hạn chế dùng thiết bị điện tử, em ấy sẵn sàng đưa lại điện thoại cho các thầy cô.”. Mong ước thật “lạ”, nhưng thực ra đó là khao khát của một đứa trẻ mong muốn được quan tâm.


Ngay sau khi đến trường, em Tấn Bảo (bên phải) đã ngay lập tức làm quen với người bạn Thanh Hiển (bên trái), cả 2 rủ nhau chơi xích đu trước sân trường trong lúc đợi đến giờ vào ăn tối. 

Với sự hỗ trợ và đồng hành của Tập đoàn FPT, cùng sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp …, trường Hy Vọng không chỉ mang đến cho các em môi trường học tập tốt nhất, mà còn là nơi giúp các em xây dựng lại niềm tin vào cuộc sống, khôi phục lại những ước mơ còn dang dở. Hy Vọng là ngôi trường của tình yêu thương. 

 Trong thư tặng các em học sinh, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Sáng lập Trường Hy Vọng và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT viết, "Bằng tình yêu, các thầy cô sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ để các con nên người. Hơn thế nữa, trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các con theo đuổi đam mê của mình, khoa học hay công nghệ, nghệ thuật hay thể thao, kinh tế hay xã hội". 

 Năm học 2023 - 2024, trường có 40 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp quận, thành phố các môn Toán, Tiếng Anh, Văn, Sinh… và các thành tích cao các môn thể thao như điền kinh, cầu lông,… Trong đó có 8 giải Nhất, 12 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích./.

Châu Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực