Nữ chiến sĩ “sao vuông” hăng say luyện rèn

Thứ hai, 29/03/2021 12:26
(ĐCSVN) - Sau cơn mưa đêm, thao trường ướt sũng nước, nhưng buổi huấn luyện dân quân tự vệ ở Ban CHQS huyện Anh Sơn (Nghệ An) vẫn rất sôi nổi. Đặc biệt là 18 nữ chiến sĩ “sao vuông” đã khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, hoàn cảnh gia đình hăng say luyện rèn.

Buổi huấn luyện của dân quân Cụm 3 tại xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), mặc dù thời tiết ở miền Tây xứ Nghệ không thuận lợi nhưng những “bông hồng” “sao vuông” vẫn miệt mài luyện tập với những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát…

Kết thúc nội dung huấn luyện ném lựu đạn xa trúng đích, chiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, thôn Vĩnh Yên, xã Vĩnh Sơn chia sẻ, lần đầu tham gia huấn luyện, chị gặp một số khó khăn do hai con còn nhỏ, chồng làm ăn xa, bố mẹ lại già yếu. Hằng ngày, chị phải dậy sớm lo nấu cơm cho gia đình, đưa con đến trường rồi mới đến thao trường huấn luyện. Vất vả là vậy, những khi tham gia huấn luyện chị thấy rất vui và có thêm nhiều kiến thức toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật…

Buổi huấn luyện của dân quân Cụm 3 tại xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Còn nữ dân quân Nguyễn Thị Thùy Linh, ở thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn xông xáo, nhiệt tình khiến nhiều chiến sĩ nam rất nể phục. Chị Linh hiện đang phó Bí thư Đoàn xã, kiêm phó Chủ tịch Mặt trận xã Vĩnh Sơn. Bộn bề với công việc nhưng chị luôn cố gắng thu xếp tham gia huấn luyện. Bên cạnh tích cực trong huấn luyện, chị còn là “MC”, làm cho những giây phút giải lao trên thao trường huấn luyện miền Tây xứ Nghệ thêm “nóng”, tạo động lực cho tinh thần hăng say luyện rèn của các chiến sĩ “sao vuông”. Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ: “Sợ nắng nhưng càng tham gia huấn luyện em càng thấy mê. Em thích nhất là học bắn súng và ném lựu đạn, động tác bắn súng nhiều bạn nói khó nhưng em lại làm rất tốt”.

 Trong khi đó, nữ dân quân Nguyễn Thị Lan Anh, thị trấn Anh Sơn, có chồng là sĩ quan quân đội, 2 con còn nhỏ nhưng chị vẫn xung phong tham gia dân quân. Không để chuyện gia đình ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, hằng ngày chị phải dậy từ 4 giờ sáng lo cơm nước, đưa các con đi học rồi ra thao trường cho kịp giờ. Vào huấn luyện chị thể hiện là vợ của lính, từng động tác, hành đồng đều nhanh nhẹn, chuẩn xác; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các chị em để cùng nâng cao chất lượng huấn luyện.

 Tìm hiểu chúng tôi được biết, để bảo đảm tốt cho đợt huấn luyện, Ban CHQS huyện Anh Sơn đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp thao trường huấn luyện; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ vật chất, sổ sách, giáo án, tài liệu; kịp thời bổ sung những nội dung mới sửa đổi so với các năm trước. Cơ quan chính trị tham mưu, chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đến các đối tượng, nhất là về những điểm mới, những điểm liên quan đến tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ, tạo động lực cho dân quân tự vệ hăng say luyện rèn.

 Trung tá Cao Tiến Đại, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Anh Sơn cho biết, năm nay, Ban CHQS huyện thành lập các tổ giáo viên trực tiếp huấn luyện dân quân tại các Cụm. Đội ngũ giáo viên đã chuẩn bị tốt bài giảng, lên lớp bảo đảm nội dung, thời gian. Ban CHQS xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc cử cán bộ theo dõi, quản lý dân số đơn vị mình. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, động viên chiến sĩ như đưa nước ra thao trường, nấu cơm trưa cho dân quân huấn những xã xa địa điểm huấn luyện...

 “Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn”, những chiến sĩ dân quân nói chung, nữ “sao vuông” nói riêng đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, hoàn cảnh gia đình, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt đợt huấn luyện. Qua đó, lực lượng dân quân khẳng định vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở miền Tây xứ Nghệ” - Trung tá Cao Tiến Đại cho biết thêm./.

Bài, ảnh: Hoàng Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực