Tuổi trẻ Sư đoàn 363 tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

Thứ bảy, 27/07/2024 20:46
(ĐCSVN) - Những ngày tháng 7 lịch sử, các tổ chức Đoàn thuộc Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Các tổ chức Đoàn trong toàn Sư đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhất là sự ra đời, ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, đa dạng qua sinh hoạt, học tập, hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động… Qua đó, góp phần tuyên tuyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào, xác định tốt trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tối 26/7, hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên khối cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) đã tham gia "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Kiến An tổ chức.

Tuổi trẻ Sư đoàn 363 tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu và gần 1.000 đoàn viên thanh niên, nhân dân, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh của cách mạng Việt Nam, một nhân cách lớn và nghĩa tình.

Đại diện tuổi trẻ Sư đoàn 363, Thiếu tá Đoàn Hữu Huynh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân người có công với cách mạng; đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, các Anh hùng, Liệt sĩ cùng hàng triệu đồng bào đã không tiếc tuổi xuân, xương máu đã dũng cảm đấu tranh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giành toàn vẹn non sông và gìn giữ nền độc lập, tự do của dân tộc. Tuổi trẻ Sư đoàn 363 nguyện kế thừa và viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện, góp sức trẻ bảo vệ vững chắc vùng biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, tuổi trẻ Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) đã tham gia chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nam Sơn (quận Kiến An) phối hợp tổ chức tại Nghĩa trang phường Nam Sơn. Sau khi tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Đoàn đã tiến hành quét dọn vệ sinh, làm sạch đẹp khuôn viên, thay cát, thay hoa, bình hoa và hương cho hơn 500 phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang.

Nhẹ nhàng lau các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang, Thượng úy Trần Mạnh Dũng, Bí thư chi đoàn Đại đội 10 (Trung đoàn 295) chia sẻ: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc vừa là truyền thống vừa là đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Được tham gia chương trình vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị. Tưởng nhớ đến công lao trời biển của các anh hùng, liệt sĩ, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 285 thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã huy động hơn 300 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động giúp dân trên các địa bàn đơn vị đóng quân.

Tại các điểm, các tổ chức đoàn triển khai cho đoàn viên quét dọn vệ sinh Nhà bia tưởng niệm, Nghĩa trang Liệt sĩ, trồng hơn 500 cây xanh trên các tuyến đường nông thôn, khu dân cư, trường học, trạm y tế, dọn đẹp cây xanh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, Liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Đặc biệt, Đoàn cơ sở Trung đoàn 238 (Sư đoàn 363) đã có chuyến hành quân về nguồn thăm chiến trường Vĩnh Linh, Quảng Trị - nơi cách đây 57 năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã lập nên chiến công đầu ngày 17/9/1967 bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam, sau này đúc kết thành kinh nghiệm hay về cách đánh B-52, đồng thời là cơ sở để Quân chủng viết nên cuốn sách đỏ “Cách đánh B-52. Tại đây, tuổi trẻ Trung đoàn 238 đã giao lưu gặp mặt truyền thống với các Cựu chiến binh tham gia bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam và nhân dân địa phương; tặng 10 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng ở thị trấn Bến Quan…

Những hoạt động tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Sư đoàn 363 trong những ngày này chính là những lời hứa quyết tâm sẽ tiếp tục kế thừa, gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã xây dựng; phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo, mang sức trẻ xung kích, tình nguyện, không ngại gian khổ, sẵn sàng trước những khó khăn, thử thách, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần; luôn tin tưởng và nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Bài, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực