Những góc nhìn độc đáo về “Hà Nội một thời để nhớ”

Thứ năm, 10/10/2024 17:30
(ĐCSVN) – Có chung một tình yêu với Hà Nội, hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Andy Soloman và Lê Bích đã ghi chép sự thật bằng ảnh, không dàn dựng, không hư cấu, kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh với những góc nhìn độc đáo qua 86 bức ảnh đen trắng, được chụp từ giai đoạn năm 1992 - 2012.

Ngày 10/10, Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ” đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ, số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích tổ chức.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thúy Lan, Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết: Triển lãm ảnh "Hà Nội một thời để nhớ" thể hiện tình yêu nồng nàn của một người con sinh ra lớn lên chứng kiến từng đổi thay của Thủ đô yêu dấu, đặc biệt hơn nữa tình yêu Hà Nội còn len lỏi trong trái tim của những người bất chợt đến Hà Nội vì một cơ duyên nào đó nhưng lại lưu luyến không thôi như của nhiếp ảnh gia Andy Solomon.

Mang trong mình truyền thống Cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng; mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dấu mốc với Hà Nội đều khắc ghi trong lòng bao thế hệ người dân. Với tình yêu Hà Nội, 2 nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích đã ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn khó phai đầy dung dị, đời thường của vùng đất địa linh nhân kiệt.

 Công chúng tham quan Triển lãm. (Ảnh: LT)

Cuộc sống của người dân Hà Nội trong thời kỳ đổi mới thông qua những bức tranh đen trắng được chụp từ 1992 - 2012 mang lại cho người xem một cái nhìn hoài niệm và cảm xúc về cuộc sống trong thành phố và những bước chuyển mình của Hà Nội qua các thời kỳ. Xem các tác phẩm ở triển lãm, chúng ta bắt gặp niềm vui trong dịp lễ Trung thu của các em bé, ánh mắt hân hoan của những người lao động trong cuộc sống thường nhật...

Nhiếp ảnh gia người Anh, Andy Soloman đến Hà Nội lần đầu tiên Hà Nội vào tháng 10/1992, sống tại thành phố trong bảy năm và thường xuyên quay lại trong những năm sau đó. Chia sẻ cảm nhận về Hà Nội sau 32 năm gắn bó, Andy Soloman cho biết: "Tôi đã yêu Hà Nội và người dân nơi đây từ khi tôi đặt chân đến vào năm 1992. Ở bất cứ đâu, tôi đều được đón tiếp bằng lòng hiếu khách và sự tử tế đáng kinh ngạc. Khi nhìn lại những bức ảnh tôi chụp vào thời điểm đó, tôi nhận ra chúng là những ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố. Tôi hy vọng, những người Hà Nội khi đến thăm quan triển lãm, sẽ yêu thích chúng như tôi và chúng sẽ gợi lên những kỷ niệm, những cảm xúc mạnh mẽ. Tôi cũng mong muốn tìm lại được một số người trong những bức ảnh, vì thật tuyệt vời nếu được gặp lại họ, nghe câu chuyện của họ và chụp ảnh họ một lần nữa".

Còn nhiếp ảnh gia Lê Bích (sinh năm 1972), người đã quan sát Hà Nội trong rất nhiều năm cho biết: “Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không cho phép mình quên đi vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa của Hà Nội. Qua thời gian, tôi đã thực hiện những bộ ảnh ghi lại vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc của Hà Nội. Tôi mong rằng những bức ảnh này sẽ là một nốt trầm trong bài ca về Hà Nội, như một tia nắng chiều làm bừng sáng những cổng chùa cổ kính đã phai màu thời gian, như một bông cúc vàng trong vườn hoa bên hồ khi thu về... để chúng ta thêm yêu và trân trọng những gì mà Hà Nội đã và đang có hôm nay".

Triển lãm “Hà Nội một thời để nhớ” diễn ra từ ngày 10- 31/10 tại 46 Hàng Bài (49 Trần Hưng Đạo), phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

H.Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực