Tết đơn vị vui thật là vui

Chủ nhật, 26/01/2020 20:07
(ĐCSVN) - Vừa bước qua cổng gác Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5), chúng tôi đã nghe tiếng hò reo tưng bừng phát ra từ sân bóng chuyền. Hai đội đại diện cho hai cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn đang thi đấu trong trang phục thể thao đồng bộ, đẹp mắt...
Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 tăng cường trực, sẵn sàng chiến đấu. 

“Đón Tết ở đơn vị vui thật là vui”- Đó là câu trả lời của rất nhiều chiến sĩ trẻ. Binh nhất Đinh Hoãi (dân tộc Ba Na) ở Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn Tăng 1 chia sẻ: Cứ ngỡ ăn Tết xa nhà chắc là buồn lắm. Trái lại, mọi hoạt động rộn ràng, hối hả cuốn hút tất cả chúng tôi. Song hành với tăng cường trực, SSCĐ, Lữ đoàn tổ chức ngày hội bánh chưng xanh để tặng đối tượng chính sách, đồng bào nghèo và ăn tết trong đơn vị. Đoàn thanh niên luyện tập chuẩn bị giao lưu văn nghệ, thể thao, thi cổng chào, doanh trại đẹp. Rồi đêm hội đón giao thừa, tổ chức các trò chơi trong 3 ngày xuân. Mới hay, người lính Tăng-Thiết giáp có rất nhiều tài lẻ: Viết thư pháp, sáng tác bài hát, cấu đối, cắt tỉa cây cảnh, đàn, sáo, ảo thuật, ném phi tiêu, đi cà kheo… làm đậm đà thêm hương vị đặc trưng của Tết quân ngũ”.

Mang tâm tình của ấy đến làm việc với Ban Chỉ huy, Thượng tá Vũ Tiến Đông - Lữ đoàn trưởng bảo rằng, là  “quả đấm thép” của quân chủ lực, đơn vị luôn thấm nhuần “chất thép” và “chất thơ”, phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm, tô thắm truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”. Cùng với đó, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt tâm tư, tình cảm của quân nhân để có các hình thức động viên, giúp đỡ kịp thời.

Rảo một vòng quanh doanh trại, khuôn viên nơi nào cũng ngập tràn sắc hoa: mai, cúc, thược dược, mào gà, lay ơn, ly… Các cây cảnh được cắt tỉa tạo dáng thẩm mỹ. Các đường riềm trang trí, bồn hoa đúc bằng xi măng được sơn phết lại khiến không gian như được thay áo mới. Đại úy Nguyễn Hữu Dũng - Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn, bật mí: “Chúng tôi quan sát dáng cây để hình dung trong đầu, lên internet tìm hiểu phương pháp cắt tỉa cây cảnh của những nghệ nhân lâu năm, tạo thành những hình khối đẹp mắt. Ngày tết lại càng chăm chút cho cảnh quan môi trường luôn thanh xuân, tươi trẻ. Hết phiên trực, ngoài giờ làm việc, mỗi người một tay trang hoàng nơi ăn ở, sinh hoạt. Khi đón tiếp địa phương, người thân lên thăm, ai cũng hãnh diện giới thiệu về “ngôi nhà chung” Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574”.

Múa “Trống hội Ka tê” do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 biểu diễn. 

Ngày Tết giá cả thị trường thường leo thang. Ngành Hậu cần đơn vị đã lo trước, đẩy mạnh xuống giống các loại rau xanh, rau gia vị, chuẩn bị củ, quả quanh bếp, quanh vườn, gia tăng cá, bò, gà, vịt chi viện cho nguồn thịt heo chăn nuôi vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đóng quân tràn qua. Cơ quan quân nhu tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, hội đồng giá kiểm tra chặt chẽ hoạt động thu mua, khai thác lương thực, thực phẩm, bảo đảm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tin cậy, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Đồng thời Lữ đoàn tổng dọn doanh trại, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc do ăn uống hoặc các bệnh về đường tiêu hóa.

Một mùa xuân mới đang về. Đón Tết nêu cao cảnh giác, SSCĐ để muôn dân vui hưởng thái bình là niềm tự hào của mỗi quân nhân Lữ đoàn 574. Bước sang năm mới, người lính Tăng-Thiết giáp càng chung sức đồng lòng, tạo khí thế ra quân sôi nổi, quyết thắng ngay từ những ngày đầu năm, ghi khắc dấu ấn thêm một tuổi đời, tuổi quân đáng nhớ, khó quên.

Tạm biệt Lữ đoàn mãi nghe vang vọng lời ca hùng tráng, da diết: “Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay….”. Tiếng hát ấy hòa trong hơi thở nồng nàn của mùa xuân, mê mải, bay bổng theo chúng tôi trên đường về./.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực