Chuyện về một liệt sĩ Gạc Ma...

Thứ ba, 26/07/2016 15:01
(ĐCSVN) - Đã 28 năm trôi qua, 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh dũng cảm trong trận Gạc Ma 1988 – một trận đánh không cân sức giữa ta với kẻ thù trên biển. Máu các anh đổ, đã hòa vào biển xanh, hòa vào phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc...


Chân dung liệt sĩ Trần Văn Bảy thời điểm mới nhập ngũ.

Quyết chí ra đi bảo vệ đất nước...

Trong 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm đó, có những người tuổi đời còn rất trẻ, từ lúc nhập ngũ đến lúc hi sinh vẫn chưa một lần về phép thăm gia đình. Trong đó, có câu chuyện xúc động về liệt sĩ Trần Văn Bảy - chiến sĩ tàu HQ 604 (SN 1966, trú tại thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, anh Trần Văn Thịnh (anh trai liệt sĩ Bảy) kể lại câu chuyện xưa về em trai mình cho chúng tôi nghe: Gia đình tôi lúc đó có cha là bộ đội chống Pháp và hai anh trai là liệt sĩ, nên khi Bảy làm đơn xin nhập ngũ, xã kiên quyết không cho, Bảy đã xuống tận huyện gặp bác Chủ tịch huyện và xin đi bộ đội bằng được.

Với ý chí quyết tâm và lòng yêu nước, anh Bảy đã được cán bộ huyện đồng ý cho nhập ngũ vào tháng 2/1985. Về nhà, Bảy thưa với cha tôi rằng: “Con là thanh niên, với trách nhiệm gánh vác, chúng con phải tham gia công tác gìn giữ và bảo vệ đất nước, theo dấu chân vẻ vang để không hổ danh với hai anh trai con đi trước…” - anh Thịnh kể trong niềm xúc động.

Ngày anh Bảy lên đường nhập ngũ cũng là lần cuối cùng mà các thành viên trong gia đình được nhìn thấy anh. Những lá thư gửi về cho gia đình là những dòng tâm sự cuối cùng anh Bảy gửi lại cho đất liền. Giờ đây, chúng đã thành báu vật, là kỷ niệm duy nhất của gia đình mỗi khi nhớ đến anh...


Bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ Trần Văn Bảy.

Giờ đây, máu của anh và đồng đội đã hòa vào biển xanh. Biển ôm các anh vào lòng. Biển bao la, mênh mông như tấm lòng của mẹ, của người thân, của đồng bào, đồng chí luôn vỗ về, ru các anh yên giấc ngàn thu....

Anh Thịnh kể, trước khi mẹ anh là Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Vạo mất, bà có căn dặn anh Thịnh cùng các anh em trong gia đình phải “tìm bằng được di cốt của Bảy, đưa nó về quê hương”...

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Vạo có 4 người con trai đi bộ đội, nhưng chỉ có 1 người duy nhất trở về là anh Trần Văn Thu. Ba người con còn lại đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường là: anh Trần Văn Uống hi sinh ở chiến trường B (Quảng Nam), anh Trần Văn Uộng hi sinh tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị) và anh Trần Văn Bảy hi sinh ở Gạc Ma (Trường Sa).

Lá thư - báu vật thiêng liêng


Bức thư cuối cùng của Liệt sĩ Trần Văn Bảy gửi về cho gia đình.

Bức thư được liệt sĩ Trần Văn Bảy viết ngày 1/3/1988 gửi về cho gia đình. Trong thư viết:

“… Tết trong này nói chung là vui vẻ, nhưng thiếu mỗi tình cảm thôi,... Con vẫn khỏe, bố mẹ và các anh chị cứ an tâm. Còn tình hình công tác, mồng 1 tháng 3 tàu rời Sài Gòn đi Cam Ranh, chở hàng Cam Ranh đi Trường Sa, cho nên ngày mai, tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả.

Tất cả con đã nói với anh hết rồi. Còn tình hình gia đình ra sao rồi, bố mẹ có được khỏe không? Tết vừa rồi gia đình và các anh chị ăn Tết có to không? Chắc là gia đình mong con lắm phải không? Con không về thì gia đình cũng buồn nhỉ. Bệnh tình của mẹ sao rồi, có nguy hiểm lắm không? Bố có khỏe không? Các anh chị kinh tế có gì khó khăn không? Các cháu khỏe chứ? Các cháu cố gắng ngoan, học giỏi cho bố mẹ cháu mừng. Còn em Thêu thì sao, học hành có tốt không?Lên lớp đều đều chứ? Cố gắng học hết lớp 12 sau đó rồi tính chuyện sau em ạ, anh nhớ em lắm, giờ không biết em lớn lắm chưa hay vẫn còi...

Thôi, con sơ qua vài lời để gia đình biết tin khỏi mong vậy thôi...”.

Đây là lá thư cuối cùng mà gia đình còn giữ được sau khi liệt sĩ Bảy hy sinh. “Mới ngày hôm trước nhận được thư của chú Bảy, trong thư nói rằng sẽ mang san hô Trường Sa về làm quà tặng cho mẹ, nhưng nào ngờ 18 giờ chiều ngày hôm sau, nghe tên Bảy trong danh sách các chiến sĩ Hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma mà cả gia đình tôi như chết lặng...” - anh Trần Văn Thu (anh trai liệt sĩ Bảy) nghẹn ngào.

Anh Thu chia sẻ thêm, trong gia đình, anh và anh Bảy là thường xuyên gửi thư cho nhau nhất, nhưng duy chỉ có bức thư cuối cùng này là gia đình giữ lại được, coi đó là báu vật, là kỷ niệm mỗi khi nhớ về người con, người anh em yêu dấu...

Hiện lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Bảy và một số hiện vật khác đã được gia đình hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam để lưu giữ và trưng bày như một trong những hiện vật thiêng liêng, phản ánh về một giai đoạn lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, để các thế hệ hôm nay nhớ, tôn vinh và noi gương các anh - những liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc.

Quê hương có một người con như anh - liệt sĩ Trần Văn Bảy...

Trần Quang Chiến - Thành Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực