Nét đẹp mùa Xuân

Thứ ba, 24/01/2017 16:02
(ĐCSVN) – Không khí Tết đến Xuân về đã phơi phới trên từng con đường, góc phố của Thủ đô. Người Hà Nội đón chào năm Đinh Dậu với hy vọng về một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.



Khi những làn gió heo may cuối cùng cuốn theo lá vàng khô trên hè phố Hà Nội cũng là lúc mùa Xuân đang trở về 
Hình ảnh ông đồ với mực tàu giấy đỏ, nhắc nhở thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới đã cận kề 
Một vị khách nước ngoài cảm nhận trong văn hóa Tết của người Hà Nội. 
Các em bé cùng gia đình dạo phố Hàng Mã. 

Quất Tứ Liên… 

…Đào Nhật Tân. 


… hoa Quảng An cùng nhau khoe sắc

Với nhiều người Hà Nội, ngày Tết không thể không tới chợ hoa Hàng Lược. 
Du xuân từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống người Hà Thành. 
Trong sự giao hòa của đất trời, giữa lộc non và nắng ấm mọi người thêm gắn bó nhau hơn.

 

Nguyễn Thế Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực