Xuân trên trận địa canh trời

Thứ sáu, 09/02/2024 22:01
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Giáp Thìn đang cận kề, đến Lữ đoàn pháo phòng không 573 (Quân khu 5), chúng tôi được chứng kiến khí thế luyện công, lập công hăng say của bộ đội. Cả đơn vị đoàn kết hiệp động chặt chẽ nêu cao quyết tâm canh giữ, bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc.

Doanh trại vào xuân sáng lên trong màn khoe hương sắc rực rỡ của các loài hoa, cây cảnh hiện diện trên khắp các khuôn viên văn hóa từ nhà làm việc, nhà ăn, nhà ở đến hội trường, nhà kho… Thế hệ đi trước chuyển giao kinh nghiệm cho thế hệ đi sau, vận dụng sự tỉ mỉ, say mê, sáng tạo, khéo léo của bộ đội, mỗi Đại đội đều sở hữu hàng chục khóm hoa mai, hướng dương, đồng tiền, cúc vạn thọ… cùng nhiều cây cảnh được uốn, tỉa, sắp xếp tạo hình rồng bay đẹp mắt.

Theo Đại tá Trần Văn Hương, Chính ủy Lữ đoàn, đơn vị đang triển khai rất nhiều nhiệm vụ, song vẫn làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa. Chỉ riêng việc tính toán cho vườn hoa xuân nở rộ vào đúng dịp Tết cổ truyền cũng được lên kế hoạch chi tiết. Huy động những quân nhân có tay nghề, sở trường, chọn những giống hoa phong phú, chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, các đơn vị dày công ươm, trồng, chăm sóc, trưng bày… làm cho cảnh quan thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo động lực, nguồn cảm hứng cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt mọi trở ngại khó khăn, đồng sức đồng lòng vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, trên hệ thống truyền thanh nội bộ vang lên giọng đọc quen thuộc, truyền cảm: “Đây là chương trình truyền thanh nội bộ Lữ đoàn 573”. Sau phần nhạc hiệu là phần điểm tin và những bài phản ánh hoạt động đơn vị, biểu dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, phát các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Quân đội và Lữ đoàn.

Ngày xuân trên trận địa Pháo phòng không 573

Binh nhất Dương Ngọc Bảo (Tiểu đội chỉ huy, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) chia sẻ: “Mỗi ngày học một lời dạy của Bác, đơn vị ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, chan hòa tình đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong khí thế ấy, nhất định chúng tôi sẽ đón Tết quân ngũ rộn rã, vui tươi và để lại nhiều kỷ niệm ấm áp, không thể nào quên”.

Dịp này, công tác tăng gia sản xuất - chăn nuôi cũng được đẩy mạnh, bảo đảm cung ứng các loại rau, củ, quả, thịt, cá tại chỗ, vừa phong phú vừa ngon, rẻ, bổ, hợp vệ sinh. Sử dụng quỹ vốn hợp lý, cùng với thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, giúp đỡ 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của xã An nhơn, tỉnh Bình Định… đơn vị còn hỗ trợ, động viên những gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, “Vui xuân không quên nhiệm vụ”, bước vào luyện tập, cán bộ, chiến sĩ luôn toàn tâm toàn ý, đặt mình vào tình huống chiến đấu. Từ sở chỉ huy đến trận địa, mọi quân nhân đều tập trung cao độ nắm chắc hành động, ý đồ của địch, tích cực dò tìm, bám sát mục tiêu. Những động tác triển khai pháo, xác định phần tử bắn được thao tác nhịp nhàng, thuần thục, khẩn trương. Tiếng lách cách của vũ khí, những tiếng hô “số 1 bắt tiêu”, “số 2 bắt tiêu”, “khẩu đội 1 bắt tiêu”, “khẩu đội 2 bắt tiêu”… như làm nóng cả thao trường. Khi mục tiêu trên không đã vào trong tầm bắn hiệu quả, Trung đội trưởng phất cờ ra lệnh, các khẩu đội đồng loạt nổ súng tấn công, tiêu diệt địch. Khi bầu trời đã sạch bóng “quân thù”, đến giờ giải lao, tiếng cười, tiếng nói cứ râm ran.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thoảng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Chúng tôi tuân thủ đúng quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp; huấn luyện thuần thục cá nhân, từ binh khí đến kỹ thuật, rồi hiệp đồng phân đội nhỏ và đến huấn luyện toàn kíp chiến đấu. Sau huấn luyện cơ bản, tổ chức huấn luyện ứng dụng theo từng tình huống cụ thể, sát thực tế chiến đấu”.

Chứng kiến tinh thần luyện tập đạt hiệu suất chiến đấu cao của bộ đội, Đại tá Vương Đức Vũ, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Những dịp lễ, Tết, đơn vị càng tăng cường huấn luyện, rèn luyện nâng cao sức chịu đựng và khả năng thích ứng với chiến đấu căng thẳng, địch tập kích hỏa lực đường không liên tục, dài ngày trong điều kiện cả ban ngày, lẫn ban đêm…”

Và như thế, đón xuân trên mâm pháo với tinh thần vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao là đặc trưng của người lính canh trời. Với những cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573, hạnh phúc lớn nhất chính là góp phần đem lại sự yên bình cho Nhân dân khi Tết đến, xuân về./.

Bài, ảnh: Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực