Tiếng rao Nguyên đán

Thứ ba, 01/02/2022 08:41
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
Sáng tác: Xuân Văn

Ai mua hạt trắng không nào

Nắp vung khói bếp câu chào cũng thơm

Dạ thưa… chuông ngực dập dồn

Ngón măng tãi gió môi đơm nét cười

 

Hừng đông mở mắt chân trời

Sóng xô niềm nhớ bao người đảo xa

Ngực gầy nuốt đẫm phong ba

Tay mưa tãi hạt phơi ra trắng đồng

 

Người mua sởi lởi tấm lòng

Diêm dân sẽ ngớt nỗi chồng chất mưa

Mầm xuân cựa biếc giao thừa

Tiếng rao Nguyên đán em vừa cất lên

Xuân Văn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực