Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ đổi thay từ ngày có điện

Thứ sáu, 25/02/2011 10:10

Với những gì chúng tôi được chứng kiến ở 2 ấp Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ của xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, có thể nói rằng, dòng điện đã thực sự thắp nên ánh sáng niềm tin và hạnh phúc cho đồng bào nơi đây.

Ai đã từng qua 2 ấp Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ của xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước những năm trước đây, chắc hẳn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ nét về cuộc sống của đồng bào nơi đây kể từ ngày có điện.

 
 Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ đổi thay từ ngày có điện - Ảnh: Chinhphu.vn

“Ấp bao giờ có điện?”

Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ là 2 ấp nằm ở phía đông bắc xã Phước An. Phần lớn các hộ dân của 2 ấp là người dân tộc Stiêng. Ấp Tổng Cui Lớn có diện tích tự nhiên 325 ha, với 127 hộ gia đình; ấp Tổng Cui Nhỏ diện tích 97 ha, với 73 hộ gia đình.

Nguồn thu nhập chính của người dân là trồng cây cao su (chiếm 75% diện tích), ngoài ra là trồng tiêu, điều và trồng lúa nước (có cánh đồng lúa 30 ha), trồng ngô và sắn ở các sườn đồi (khoảng 10 ha).

Ông Điểu Mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An - Ảnh: Chinhphu.vn
Trong nhiều năm qua, cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng đảm bảo cho đời sống an sinh xã hội sơ sài, đường xá đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa; chưa có điện lưới quốc gia.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước; với sự cần cù, chịu khó, nỗ lực của người dân, bà con 2 ấp đã thoát được đói, giảm được nghèo. Nhiều gia đình đã xây dựng được nhà kiên cố.

Nhưng câu hỏi thường trực của bà con mỗi khi có cuộc họp trong ấp hay cuộc họp tiếp xúc cử tri, theo lời kể của ông Điểu Mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã là đến bao giờ ấp có điện?

Câu hỏi đau đáu này của bà con tưởng chừng đã được trả lời khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người sinh sống, tháng 9/2009, UBND tỉnh Bình Phước thông qua quyết định đấu thầu dự án điện tại 2 ấp Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ.

Đồng bào rất phấn khởi, thậm chí còn chủ động giải tỏa hành lang đường điện, nhưng khi công trình đã cơ bản hoàn thành việc chôn cột điện và kéo dây thì đơn vị thi công không triển khai tiếp. Niềm mong chờ điện của người dân lại tiếp tục bị kéo dài.

Những ngày giáp Tết Canh Dần, thay mặt các hộ dân 2 ấp, ông Hoàng Giang đã gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ. Lá thư với những nét chữ chân chất, mộc mạc cho biết mong muốn, nguyện vọng thiết tha của người dân là  được sử dụng lưới điện quốc gia trong dịp Tết Canh Dần.

Chuyển băn khoăn của nhân dân 2 ấp Tổng Cui Lớn, Tổng Cui Nhỏ đến Điện lực Bình Phước, ông Đặng Xuân Trường, lãnh đạo Điện lực Bình Phước khẳng định sẽ cho triển khai đồng bộ gồm kéo 1 đường dây 220 KV dài 2,9 km, xây mới 2 trạm biến áp 50 KVA để cấp điện cho 234 hộ dân trên tuyến, làm sao để bà con kịp có điện vui xuân.

Điện về bừng sáng thôn, buôn

Và lời hứa của ông Trường đã thành sự thật. Trong thư gửi cảm ơn Cổng TTĐT Chính phủ ông Giang có viết: "Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất với mỗi  người dân ở ấp. Đã rất nhiều năm qua, nỗi mong mỏi có điện chỉ để xem 1 chương trình truyền hình nay đã được thỏa nguyện...".

Vào một ngày giáp Tết Tân Mão, chúng tôi về thăm 2 ấp...

Ông Điểu Tuấn, Phó Trưởng ấp Tổng Cui Lớn - Ảnh: Chinhphu.vn

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là nhà ông Điểu Tuấn, Phó Trưởng ấp Tổng Cui. Đón chúng tôi với tình cảm thân tình như những người thân lâu ngày gặp lại, vừa bật chiếc quạt điện, ông Cường vừa nói: Giờ nhà nào trong xóm cũng có 3-4 cái quạt. Kể từ ngày có điện, điều kiện sinh hoạt và cuộc sống của bà con nơi đây đã thay đổi đến ngỡ ngàng.

Ông Tuấn tâm sự: Sinh ra ở đây đã gần 50 năm, nhưng đến nay tôi mới được cùng người dân trong ấp hưởng niềm vui sướng khi có điện. Chỉ cần bật “tắc” một cái, không còn cảnh phải lọ mọ tìm nào bật lửa, nào dầu, nào đèn nữa.

Không chỉ có vậy. Với nguồn điện mới, cảnh chạy động cơ diezen, xăng, vừa bất tiện, vừa đắt để tưới tiêu, phục vụ sản xuất nay cũng không còn. Trong ấp đã có nhà nuôi tới 40 con lợn, trên 10 hộ nuôi từ 200-300 con gà mỗi lứa so với 1 – 2 hộ như trước kia.
Chỉ vào đàn heo 40 con gia đình đang chăn nuôi, anh Lại Quang Đạo ở ấp Tổng Cui Lớn cho biết, trước kia vệ sinh chuồng trại phải chạy máy phát điện, rất bất tiện và tốn kém. Nay bơm nước hay thắp sáng đều sử dụng điện, vừa tiện lợi, lại vừa bớt nhiều lần chi phí.

Cũng nhờ có điện mà diện tích đất trồng tiêu, cà phê của ấp đã được chăm sóc một cách tốt nhất do bà con sử dụng máy bơm để tưới tiêu trong những tháng mùa nắng và năng suất cũng được tăng lên. Cùng với đó, ấp cũng đã nhiều cơ sở thu mua, chế biến nông sản tại chỗ, tránh bị tư thương ép giá như những năm trước đây.

Từ khi có điện, học sinh trong ấp không phải học bài dưới ánh đèn dầu -  Ảnh: Chinhphu.vn

Không chỉ có thế, theo ông Điểu Tuấn, từ khi có điện, các hộ gia đình đã mua sắm nhiều  trang thiết bị và đồ dùng có sử dụng điện để phục vụ nhu cầu cuộc sống, nâng cao việc hưởng thụ văn hóa, cập nhật được nhiều thông tin hữu ích từ các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tin tức từ hệ thống truyền hình của Trung ương và địa phương.

Còn chị Thân Thị Thủy, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp thì không giấu nổi niềm vui khi “các cháu nay không phải học trong cảnh đèn dầu…”.

Sự thay đổi trong 1 năm qua được nhiều người dân trong ấp ví bằng sự thay đổi cả chục năm trước cộng lại.

Ông Điểu Mẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An tâm sự: “Chỉ cách đây đúng 1 năm, ánh điện với đồng bào mình thật xa lạ. Bây giờ có điện rồi, đồng bào có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.

Xuân đến rồi đi, nhưng ký ức về những “mùa xuân đầu tiên” với ánh điện sáng bừng sẽ khó phai trong lòng bà con Tổng Cui Lớn và Tổng Cui Nhỏ. Và đó cũng chính là niềm vui lớn nhất với những người làm công tác bạn đọc như chúng tôi mỗi khi Tết đến, xuân về.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực