Thanh niên tình nguyện Thủ đô nỗ lực phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ năm, 25/07/2024 21:30
(ĐCSVN) - Ngay từ sớm 25/7 đến lúc mặt trời đã lặn, thanh niên tình nguyện Thủ đô đã có mặt tại các khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) hay nhận nhiệm vụ điều tiết giao thông để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn và dòng người đổ về ngày một đông kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Các cô, các bác rất cảm ơn vì suốt thời gian chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dọc đường không chỗ nào bị nóng quá. Chỗ nào không có quạt gió thì có các bạn thanh niên hỗ trợ quạt tay..." -  đó là lời chia sẻ, cảm ơn của các bác cao niên quê Hưng Yên xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). 

Tình nguyện viên quạt cho người dân xếp hàng tại Nhà tang lễ Quốc gia vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cho biết: Thành đoàn bố trí các chốt trực từ 06h00 sáng đến 22h00 tại 8 điểm là: Vườn hoa Tăng Bạt Hổ; Góc giao Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ; Góc giao Yecxanh - Lê Quý Đôn - Nguyễn Huy Tự; Vườn hoa Pasteur; Cổng Trung tâm điều trị tự nguyện, Bệnh viện 108 - Đường Trần Thánh Tông; Nhà Tang lễ Quốc gia; thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh); Nhà riêng Tổng Bí thư và tại Nghĩa trang Mai Dịch. Với các điểm hoạt động liên tục, Ban tổ chức bố trí lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ 2 giờ/ca, còn lại sẽ từ 3 - 4 giờ.
Tình nguyện viên hướng dẫn người dân kiểm tra an ninh.

Để đảm bảo tốt nhất sức khỏe của nhân dân, tại các chốt đều có điểm phục vụ miễn phí cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, mũ, áo mưa…. Lực lượng thanh niên tình nguyện còn phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân làn, phân luồng giao thông, dọn vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân quét mã QR căn cước công dân, kiểm tra an ninh hay hướng dẫn điểm gửi phương tiện, hỗ trợ các trường hợp đi lại khó khăn...

Có mặt từ rất sớm tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia, Nguyễn Kim Hoa, sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội bày tỏ: Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, em thấy rất hụt hẫng! Không chỉ em mà các thành viên trong gia đình, các bạn học ai cũng chung tâm trạng. Mọi người đều tôn kính và biết ơn bác Tổng Bí thư nên khi điều kiện cho phép, em đã đăng ký tham gia tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang. Cùng em có hơn 4.000 bạn đều có chung một nguyện vọng. Đêm qua, chúng em hồi hộp không ngủ được, dậy từ sớm; cảm thấy thật vinh dự, tự bảo nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 ngày Quốc tang.

...hỗ trợ người  già đi lại khó khăn. 
Cuối ngày, khi người dân tập trung ngày một đông, ngay lập tức tình nguyện viên có mặt tham gia dọn vệ sinh.
Tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh), "màu áo xanh" xuất hiện từ rất sớm.
Tình nguyện viên phát nước uống, đồ ăn nhẹ cho người dân vào viếng
tại quê hương  đồng chí Tổng Bí thư.
Tiếp sức cho nhân viên môi trường sau những giờ làm việc tại các chốt.
Lực lượng thanh niên tình nguyện còn phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân làn, phân luồng giao thông. 
Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực