Đón Tết ở đảo chìm

Thứ năm, 19/01/2017 11:17
(ĐCSVN) - Mùa xuân đã về trên quê hương đất nước, đã về trên những hòn đảo không thể tách rời Đất Mẹ Việt Nam. Các anh, những người chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang náo nức đón xuân mới, nhưng vẫn không rời tay súng, bảo vệ bình yên vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.



Chuyển hàng Tết lên đảo chìm Thuyền Chài C (Ảnh: K.V)

Cuối năm âm lịch, thời tiết trên biển "đỏng đảnh" khó lường, mới đấy, sóng cấp 1, cấp 2, chỉ trong nửa ngày đã lên cấp 4, cấp 5. Sóng bạc đầu lừng lững lao vào thân tàu tạo nên những cú lắc nghiêng ngả khiến cho nhiều người phải bỏ cơm trưa chuyển sang húp cháo hoặc trệu trạo nhai mảnh cơm cháy. 

Tàu 561, chiếc tàu bệnh viện của Quân chủng Hải quân được xếp vào hàng hiện đại trong khu vực đang thẳng tiến ra khơi. Chuyến đi cuối cùng trong năm này của 561 kết hợp rất nhiều công việc, trong đó có việc chở hàng Tết ra phục vụ cho bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường

Sa.Đại tá Phan Ngọc Quang - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác số 3 - Tàu 561, Vùng IV Hải quân tâm sự: Năm nào cũng vậy, cứ dịp này, các anh lại chia nhau ra theo các tàu chuyên chở hàng Tết ra đảo để kịp phục vụ cho bộ đội, nhân dân trên đảo ăn Tết. Chuyển hàng lên đảo nổi thì thuận lợi, nhưng chuyển lên đảo chìm thì vất vả và nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần sóng cấp 2, cấp 3, xuồng vận tải, xuồng CQ rất dễ bị sóng đánh lật. Phải là những tay lái cự phách, kinh nghiệm lâu năm mới vượt qua được những cơn sóng cao ngất, hung dữ như muốn nhấn chìm những chiếc xuồng nhỏ bé trên mặt nước mênh mông...

Đúng như lời Đại tá Phan Ngọc Quang, điểm đảo chìm đầu tiên Đoàn công tác đặt chân là Đá Lát. Sóng đã mạnh dần lên, tàu phải neo ngoài xa, chỉ nhìn thấy Đá Lát nhỏ xíu giữa màu xanh mát mắt của biển san hô. Hàng hóa chất đầy một xuồng vận tải, đủ thứ đồ để cho bộ đội đón Tết vui xuân: Đó là những chú lợn gần một tạ, sau hành trình dài trên biển vẫn không thấy hao đi cân thịt nào; đó là những bó lá dong, bao tải gạo nếp, đỗ xanh… để gói bánh chưng; đó là những cây quất cảnh lúc lỉu quả, lá vẫn xanh như chưa hề gặp phải chút muối mặn nào của biển…

Rời Đá Lát, sau hành trình dài, tàu 561 tiếp cận đảo chìm Đá Đông. Khu vực này cũng như những đảo chìm san hô rộng lớn khác, bộ đội phải chia làm ba khu vực để ở và làm việc. Ba điểm ở cách nhau khá xa, nhìn ngút tầm mắt mới thấy nhà của bộ đội.

Thượng úy Phan Đăng Khoa - lái xuồng CQ của đảo Đá Đông B tâm sự: Lần đầu tiên ăn Tết trên biển thấy thú vị lắm! Cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân được vơi bớt vì trên đảo chìm, những người lính vẫn được đón Tết theo một phong cách riêng. Sau những thủ tục như: gói, luộc và vớt bánh chưng để cúng giao thừa, anh em trên đảo tổ chức nhiều hoạt động chào mừng xuân mới. Mặc dù không gian chật hẹp, nhưng cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Đông B vẫn dành ra được những không gian để tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, đặc biệt là theo dõi thư chúc Tết của Chủ tịch nước trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Thượng úy Phan Đăng Khoa chia sẻ: Mới đầu ra không quen, sau dần một tháng thấy bình thường và giờ đây rất muốn gắn bó với đảo, bởi ở đây, tình cảm cán bộ, chiến sỹ thắm thiết như anh em một nhà.

Tết ở đảo có hoa mai tự làm, có quất cảnh, có bánh mứt kẹo, bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành…, "Ở ngoài này tụi em Tết thường ăn “yến tiệc”, bởi dọn tiệc ra ăn là có thịt, có giò…đầy đủ cả, mỗi rượu, bia là không, vì cán bộ, chiến sĩ vừa đónTết, vui Xuân, vừa phải thực hiện nhiệm vụ nên anh em bật nước yến ra uống và gọi là... “yến tiệc” - Thượng úy Khoa nói với ánh mắt lấp lánh niềm vui.


Quất cảnh ra với đảo chìm Đá Tây A (Ảnh: K.V).

Tại đảo chìm Đá Tây A, mặc dù sóng lớn nhưng rất may là ở khu vực này có chỗ neo đậu xuồng (vì giữa đảo có lòng hồ) nên việc vận chuyển hàng Tết đỡ vất vả. Chiến sỹ Đỗ Văn Quyến, quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ra đảo làm nhiệm vụ từ tháng 7/2016, năm nay được đón cái Tết đầu tiên trên đảo tâm sự: "Nhìn thấy tàu ra chúng em mừng lắm, như thấy được gần hơn với đất liền, bởi các anh là những người khách cuối cùng của năm cũ đấy! Phải qua tháng ba thì mới lại có tàu ra. Trên đảo chìm bọn em rất vui, bởi có rất nhiều việc làm ngoài giờ, như: Chăm sóc vườn rau Thanh niên, khu tăng gia của đơn vị có đủ, lợn, gà, vịt… Tết này ngoài tiêu chuẩn trong đất liền thì đảo Đá Tây A còn nuôi được lợn đón Tết...

Trung tá Trần Vũ Kiên - Chính trị viên đảo Đá Tây A cho biết: Đơn vị luôn duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt. Cán bộ, chiến sỹ trên Đảo luôn đoàn kết, thống nhất, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập và công tác. Các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của anh em, cũng như tâm tư, nguyện vọng của mọi người; từ đó kịp thời định hướng và giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình học tập, công tác. Chính vì vậy mà 100% cán bộ, chiến sỹ trên Đảo luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật nghiêm, yêu mến gắn bó với Đảo.

Cũng theo Trung tá Trần Vũ Kiên, Tết Đinh Dậu này, cán bộ và chiến sỹ trên đảo chìm Đá Tây A đón một cái Tết khá sung túc, là do anh em ở đây rất tích cực tăng gia chăm sóc rau xanh, đàn vật nuôi, đánh bắt hải sản, không những góp phần nâng cao đời sống hàng ngày cho cán bộ, chiến sỹ  mà còn tích trữ được cho những ngày lễ, Tết… 

Rời Đá Tây, con tàu 561 đưa Đoàn công tác số 3 của Vùng IV Hải quân mang theo những gói hàng, quà Tết tới những đảo chìm, đảo nổi với những cái tên rất đỗi thân thương: Thuyền Chài, An Bang…

Mùa xuân đã về trên quê hương đất nước, đã về trên những hòn đảo không thể tách rời Đất Mẹ Việt Nam. Các anh, những người chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang náo nức đón xuân mới, nhưng vẫn không rời tay súng, bảo vệ bình yên vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc./.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực