Dừng tổ chức Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì"

Thứ hai, 06/09/2021 13:50
(ĐCSVN) - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Hoàng Su Phì đã có Thông báo số 86/TB-UBND về việc dừng tổ chức Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021.

Theo thông tin từ UBND Hoàng Su Phì, thay vì tổ chức lễ hội, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang qua ứng dụng công nghệ số.

Tuần văn hóa du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" lần thứ VI, tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 4/9 đến 30/9, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn huyện lần thứ II tại xã Tả Sử Choóng; Giải đua xe ô tô và mô tô mạo hiểm tại thị trấn Vinh Quang; tổ chức không gian chợ phiên vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa - kinh tế - xã hội tại trung tâm huyện lỵ; tổ chức Hội thi dù lượn lần thứ II năm 2021 "Trên những bậc thang vàng" tại các xã Nậm Ty, Thông Nguyên. Và nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái tại các xã, thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì...

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. (Ảnh: Phạm Hoàng Cương). 

Đây cũng là dịp, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, di sản, con người của Hà Giang, từ đó tạo ra chuỗi các sự kiện văn hóa nhằm phát huy hiệu quả giá trị Di sản danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Hoàng Su Phì trong phát triển du lịch.

"Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" - Di tích danh thắng quốc gia - trải dài trên địa bàn 6 xã: Bản Luốc, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Sán Sả Hồ và Thông Nguyên. Ruộng bậc thang tại những khu vực này có quy mô lớn, ở bình độ cao với hình dáng tự nhiên tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ, tráng lệ.

Hàng năm, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, mảnh đất Hoàng Su Phì trở nên đẹp hơn khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang trải dài tít tắp, uốn lượn quanh những sườn đồi, lưng núi chuyển sang màu vàng óng ả. Đứng trên cao nhìn xuống, nơi đây tựa như một tấm thảm dát vàng. Mùa lúa chín cũng là mùa được mong chờ nhất trong năm ở Hoàng Su Phì.

Phương Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực