Có những câu chuyện về lời hứa mà đôi khi cứ ngỡ chuyện tiếu lâm. Một anh cán bộ phòng Văn hóa huyện biên giới tỉnh Bình Phước, khi về thị trấn dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em đã hứa sẽ tích cực tham mưu để UBND huyện xây một Nhà văn hóa cho trẻ em toàn huyện vui chơi giải trí. Đương nhiên, cán bộ thị trấn, nhất là các em thiếu nhi rất vui mừng. Để đáp lại tấm lòng vị trưởng phòng, một em gái trong đội nghi thức thị trấn đã thay mặt các bạn cảm ơn và hứa sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ sự quan tâm chăm sóc của các cô, bác lãnh đạo. Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người vui vẻ ra về và quên luôn lời hứa của vị cán bộ nọ!
|
Tranh biếm họa của N.Diệp |
Mười năm sau, cô bé trở thành cán bộ Huyện Đoàn. Và cũng trong Lễ ra quân Tháng hành động vì trẻ em toàn huyện, chính vị cán bộ của mười năm trước, lúc này đã giữ vị trí cao hơn lại hùng hồn hứa sẽ xây dựng một Nhà văn hóa khang trang cho thiếu nhi toàn huyện. Cô bé năm xưa - người cán bộ Huyện Đoàn hiện nay lễ phép nói:
- Thưa bác, lời hứa này cháu được nghe từ khi còn đánh trống ếch. Giờ cháu đã có một bé gái. Hy vọng con gái của cháu sẽ được sinh hoạt trong Nhà văn hóa mà bác đã hứa đầu tư xây dựng từ mười năm trước ạ!
Trong cuộc sống, chúng ta thường được nghe rất nhiều “lời hứa trên mây” như thế. Có nhiều vị đại biểu khi tiếp xúc cử tri, khi trả lời chất vấn hoặc phát biểu tại các diễn đàn, đối thoại, hoặc khi đi thăm và làm việc tại một nơi nào đó, những người có chức vụ thường hứa hẹn những điều tốt đẹp, nhiều khi vượt quá khả năng của bản thân. Những người dân chất phác, thật thà chỉ mong được tiếp xúc với lãnh đạo không phải để “bắt quàng làm họ” mà để mong sớm được giải quyết những vấn đề của bản thân, gia đình hay của cộng đồng. Họ luôn mang niềm hy vọng vào người mà họ đã tin tưởng bầu làm đại diện cho mình, người thay mặt cơ quan công quyền để giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của dân nên họ rất nhớ những gì các vị đã hứa. Như cha tôi ngày còn sống thường theo dõi các buổi trả lời chất vấn của các vị tư lệnh ngành trong các kỳ họp Quốc hội. Ông cụ thường tấm tắc khen khi nghe các Bộ trưởng hùng hồn trả lời những vấn đề cử tri bức xúc, và hứa. Nhưng rồi qua nhiều kỳ họp, thấy nhiều vị hứa rồi để đó, kỳ họp sau lại “bổn cũ soạn lại”, cha ít xem dần. Và thực tế cũng chưa có ai bị xử lý vì đã không thực hiện được lời hứa!
Gần đây, khi hàng loạt cán bộ từ cấp tỉnh đến Trung ương vi phạm nghiêm trọng kỷ lụật Đảng, vi phạm pháp luật bị lôi ra ánh sáng thì những điều các vị đã hứa trước tổ chức Đảng khi nhận nhiệm vụ, hứa trước Nhân dân khi tiếp xúc cử tri được trích dẫn lại và chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Đó là cái giá họ phải gánh chịu, bởi không thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, rèn dũa kỷ luật bản thân, để những lời thề kia, giờ trở thành sự nhạo báng, mai mỉa, không chỉ làm xấu hình ảnh của bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ.
Viết tới đây, lại nhớ cảm xúc thăng hoa của nhà thơ Tố Hữu khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người Cộng sản khi ông mới 18 tuổi và cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta được xác định là trường kỳ: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim”.
Hay trong nhật ký của mình, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm đã ghi lại cảm xúc thiêng liêng của phút giây trở thành đảng viên Cộng sản: Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là phải phấn đấu để sống xứng đáng với “một người cộng sản”!
Còn đảng viên Huỳnh Thế Thiện, 92 tuổi đời, 74 tuổi đảng, hiện sống tại ấp 3 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước) khi được hỏi ông đã tuyên thệ gì dưới cờ Đảng năm 18 tuổi, ông đã trả lời thật giản đơn: Giây phút thiêng liêng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi chỉ nhắc lại những điều đã đinh ninh trong lòng khi trở thành người lính: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nguyện một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng. Vả lại, chiến trường đạn pháo ì oàng, đâu thể nói dài!
|
Tác giả trao đổi với đảng viên Huỳnh Thế Thiện, 92 tuổi đời, 74 tuổi đảng, tại ấp 3 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước |
Vậy là trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là mong ước, là mục tiêu phấn đấu của người Cộng sản chân chính. Vì sao ư? Vì tất cả những gì mà Đảng cộng sản Việt Nam đã nỗ lực mang lại cho Nhân dân là “Độc lập, Tự do, Ấm no, Hạnh phúc”. Điều đó mang lại danh dự, uy tín cho Đảng, mang đến niềm tin cho đại đa số người Việt Nam vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Với người cộng sản chân chính, lời thề trước Đảng chính là danh dự, chứa đựng giá trị đạo đức và thể hiện tư cách của một đảng viên. Chính lời thề thiêng liêng ấy đã trở thành động lực thôi thúc bao thế hệ cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có người rơi vào tay kẻ địch, bị khoét mắt, cắt từng bộ phận trên thân thể, nhưng họ không khuất phục, khiến kẻ thù run sợ. Điều đó cũng lý giải vì sao dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh thắng những kẻ thù xâm lược có sức mạnh vật chất hơn gấp nhiều lần! Cũng chính lời thề thiêng liêng ấy mà suốt gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, được bạn bè quốc tế ghi nhận và ngưỡng mộ…
Lời thề đảng viên - đảng viên nào cũng từng thề. Vấn đề đặt ra cho mỗi cấp ủy đảng là làm thế nào để mỗi đảng viên không quên những điều đã nguyện thề trước Đảng!
Rõ ràng, cuộc sống đang đặt ra một vấn đề hết sức nghiêm túc là phải có cơ chế giám sát việc thực hiện những lời hứa, nhất là với những vị trí lãnh đạo. Phải có cơ chế ràng buộc để lời tuyên thệ của các vị đứng đầu là sự bảo đảm chắc chắn, rằng quyền lực nhà nước phải được sử dụng một cách liêm chính vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Và đó mới chính là lời thề trung thành với những giá trị mà cả dân tộc đang theo đuổi, cũng là hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, để đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.