Xin chữ “phố ông đồ” những ngày cận Tết

Thứ năm, 04/02/2016 16:48
(ĐCSVN) - Mỗi độ Xuân về, phong tục xin chữ đầu năm đã trở thành một nếp sống, một nét đẹp trong văn hóa Tết của người dân Thủ đô. Bên những bức tường in dấu thời gian, những ông đồ già lại trải chiếu, bày mực tàu giấy đỏ để viết câu đối, và cho chữ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Hội chữ Xuân Bính Thân 2016, ngày 2/2.

Người yêu thích nghệ thuật thư pháp và hội họa được trải nghiệm một không gian văn hóa đậm chất Á đông.

“Ông đồ”, câu đối đỏ với cành đào tạo nên một nét đẹp riêng của Hà Nội.

Không khí tết cổ truyền thể hiện rõ trong từng gian hàng, nơi các ông đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên phố
ngồi viết câu đối.

Nhiều người dân và du khách đã đến thăm quan “phố ông đồ”…

… hay đến để đặt mua chữ, câu đối với nội dung theo ý thích.

Nét bút tinh khôi của ông đồ.


Nhiều du khách thích thú đến tham quan phố hay xin chữ từ các ông đồ.
Bên khuôn viên Hồ Văn diễn ra triển lãm trưng bày 100 bức thư pháp đặc sắc nhất.
Trên con phố chữ nhiều bạn trẻ thể hiện sự kế thừa và lòng biết ơn với thế hệ tiền nhân…
… sự tiếp nối đó góp phần cho hoạt động viết thư pháp và trình độ, thẩm mỹ của công chúng tiếp tục được nâng cao.
 

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực