Gần 100 ngày đêm “làm bạn” cùng F0

Thứ tư, 09/02/2022 19:28
(ĐCSVN) – Đó là câu chuyện những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, mà chúng tôi được các y, bác sĩ, nhân viên lái xe lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 chia sẻ…
Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ và nhân viên lái xe trước khi thực hiện nhiệm vụ  

Ngày 23/8/2021, khi cả nước hướng về miền Nam ruột thịt bằng tất cả nguồn nhân lực, vật lực, tình cảm trách nhiệm cho trận chiến chống “giặc COVID-19”, 14 cán bộ y, bác sĩ, lái xe Quân khu 4 đã tình nguyện lên đường có mặt ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, chung sức cùng các lực lượng, ngày đêm trực tiếp đối mặt nguy cơ nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 để giúp đỡ, cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, vượt qua nguy kịch. Sự có mặt của những người lính Quân khu 4 ở các “điểm nóng” làm cho người dân yên tâm hơn bởi sự chăm sóc, chữa trị tận tình, chu đáo...

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Bá Hùng là y sỹ, khoa A10, Bệnh viện Quân y 4, được giao trọng trách phụ trách, lực lượng tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Anh em cán bộ y, bác sỹ, lái xe khi được đơn vị lựa chọn tham gia tăng cường vào tuyến đầu chống dịch, ai cũng quyết tâm cao bởi được góp một phần công sức bé nhỏ của mình cho đồng bào miền Nam ruột thịt nên khi vào đến nơi, ai cũng khẩn trương ổn định nơi ăn, ở dã chiến, nhanh chóng bước vào thực hiện nhiệm vụ được ngay”.

Những ngày trong tâm dịch, 14 cán bộ y, bác sỹ, nhân viên lái xe được chia làm 2 nhóm để tăng cường cho Bệnh viện dã chiến số 12 và Trung tâm cấp cứu 115 ở Quận 12 và Thủ Đức có nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển các bệnh nhân nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 nặng tại nhà, các bệnh viện, hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm... Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Ngô Xuân Trường – nhân viên lái xe, Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết: “Những ngày đầu đến tâm dịch do không quen thời tiết, đường sá, phải làm việc cường độ cao, nhiều hôm làm việc xuyên đêm trong bộ quần áo bảo hộ mồ hôi đầm đìa, cơm ăn phải bỏ bữa nhưng anh em luôn lạc quan, động viên nhau vượt qua khó khăn, làm tốt công tác bảo hộ, tuân thủ quy tắc an toàn, giữ sức lâu dài để chiến đấu và chiến thắng “giặc COVID-19”.

Và với các anh, mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dịch là  một kỷ niệm không thể nào quên… Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Bắc, y sĩ, khoa A2 kể: “Một ngày cuối tháng 9/2021, nhận được thông tin, tổ chúng tôi gồm 3 người di chuyển đến một phòng trọ trên địa bàn quận 12. Ở đó có hai vợ chồng đều bị nhiễm vi-rút SARS-CoV-2, đặc biệt người vợ đang mang thai có dấu hiệu chuyển dạ. Do hai vợ không có tiền nên chúng tôi vừa hỗ trợ vừa đứng ra kêu gọi người dân xung quanh quyên góp, ủng hộ tiền để vợ chồng yên tâm vào bệnh viện. Quá trình di chuyển đến gần đến bệnh viện thì người vợ chuyển dạ, anh em trong tổ phối hợp với bệnh viện giúp đỡ để mẹ tròn, con vuông”.

Còn với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Bá Hùng, y sĩ Bệnh viện Quân y 4, trước khi chia sẻ câu chuyện đã cho chúng tôi xem những dòng tin nhắn với nội dung: “Gia đình không thể nào quên được… nếu không có các anh những ân nhân cứu mạng thì không biết gia đình em giờ như thế nào. Con gái lớn vẫn luôn nhắc đến các anh trước mỗi buổi tối đi ngủ và mong được gặp các chú bộ đội để cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của các anh để chiến thắng dịch bệnh”. Được biết, những dòng tin nhắn đó là của anh Nguyễn Văn Nam ở quận 12, quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Trong đợt dịch vừa qua cả nhà có 4 người thì 3 người bị nhiễm COVID-19. Là lao động nghèo không có tiền nên cả gia đình quyết định tự điều trị tại phòng trọ. Khi diễn biến bệnh ngày càng nặng tổ công tác của anh Bắc đã có mặt kịp thời trực xuyên đêm để hỗ trợ, cấp cứu và vận chuyển đến bệnh viện điều trị và 3 người trong gia đình khỏe mạnh và xuất viện sau đó 2 tuần.

Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ tham gia hỗ trợ, cấp cứu các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Nghe các anh kể về những ngày “làm bạn” với F0, chúng tôi càng thấy được những khó khăn, vất vả, nguy hiểm và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu. Đó là những đêm trắng cấp cứu bệnh nhân nặng hay đang ăn phải bỏ dở bữa cơm để lên đường, len lỏi trong từng ngõ hẻm, góc phố, gác xếp để đưa người đi cấp cứu. Có những nơi xe không vào được, bệnh nhân kiệt sức, các anh phải tổ chức cõng từ tầng 4, tầng 5 xuống… Những lúc đó các anh chỉ nghĩ là phải tìm mọi cách có thể dù đó chỉ là hy vọng mong manh để cứu nhân dân...

Những ngày “làm bạn” với F0 của 14 thành viên đoàn công tác sẽ là kỷ niệm không thể nào quên và hành trang ngày trở về đơn vị ngoài chiếc ba lô, là những nụ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự cảm phục, quý mến của bà con Nhân dân nơi các vùng dịch bệnh. Đó mãi là động lực để các anh phấn đấu lập thêm những chiến công, thành tích mới trong quá trình học tập, công tác và cống hiến sau này, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của nhân dân./.

Võ Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực