Triển lãm tranh sơn mài của họa sỹ Nhật Bản tại Hội An

Thứ ba, 25/07/2023 19:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Triển lãm là hoạt động mở đầu trong nhiều hoạt động của sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản” lần thứ 19 năm 2023 được tổ chức từ ngày 04-06/8 tại TP Hội An và cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).
 Người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu tranh sơn mài của nghệ sĩ Saeko Ando.

Chiều 25/7, tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố cổ Hội An. TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), UBND TP Hội An tổ chức Triển lãm tranh sơn mài với chủ đề “Vũ trụ vi mô x Vũ trụ vĩ mô - Hội An, nơi tôi sống giữa hai vũ trụ” của họa sỹ Saeko Ando (Nhật Bản).

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/7-27/8/2023 tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Đây là hoạt động mở đầu trong nhiều hoạt động của sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản” lần thứ 19 năm 2023 được tổ chức từ ngày 04-06/8 tại TP Hội An và cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Nghệ sĩ Saeko Ando sinh năm 1968 tại Nhật Bản, sau đó cô đến sinh sống tại Việt Nam và dành trọn niềm say mê cho nghệ thuật sơn mài và nghề sơn truyền thống Việt Nam. Không chỉ là một nghệ sĩ, Saeko còn được biết đến với vai trò là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sơn mài tự nhiên, thường xuyên tham gia giảng dạy tại các hội nghị, hội thảo chuyên đề tại nhiều nơi trên thế giới.

 Tranh của nghệ sĩ Saeko Ando lấy cảm hứng từ tình yêu thiên nhiên, sự hoà quyện giữa vũ trụ và con người Hội An.

Những năm gần đây, Hội An ngày càng thu hút nhiều người đến định cư lâu dài, trong đó có cả các bạn trẻ và người nước ngoài. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, các giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời cũng như môi trường thiên nhiên trong lành và con người thuần hậu. Sau 18 năm sống ở Việt Nam và 7 năm đến sinh sống và làm việc tại Hội An, Saeko Ando chia sẻ: “Ở Hội An, chúng tôi cảm nhận được sự cộng hưởng và tương đồng giữa chính chúng tôi - “thế giới vi mô” và vũ trụ rộng lớn hơn - “thế giới vĩ mô”. “Chúng tôi cảm nhận sự thay đổi của gió. Chúng tôi nhìn thấy thủy triều dâng hay xuống do mặt trăng chi phối, và có thể ngắm nhìn toàn cảnh biến đổi liên tục của mây trên bầu trời được tạo ra do năng lượng mặt trời làm bay hơi nước từ đại dương, thực vật và đất. Chúng tôi dần dần hòa mình vào thiên nhiên lúc chuyển giao mùa”.

Nhân dịp này, vở opera “Công nữ Anio” chính thức ra mắt tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tháng 9 năm nay và hoạ sỹ Saeko Ando cũng là người sáng tác hình ảnh chủ đạo cho sự kiện trọng đại này.

Những bức tranh sơn mài được trưng bày là một phần của thế giới vi mô và vĩ mô ở Hội An. Một số tác phẩm thể hiện các chi tiết nhỏ bé, một số khác dường như đang mô tả về một thế giới rộng lớn. Đây cũng là hoạt động đóng góp cho quá trình tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian mà Hội An đang hướng đến./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực