“Mẹ đỡ đầu” và “Ngôi nhà hạnh phúc”: Việc làm thiết thực của phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông

Thứ năm, 27/04/2023 11:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông khẳng định, công trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai tại địa phương rất thiết thực và hết sức ý nghĩa, góp phần chia sẻ, hỗ trợ và mang lại niềm vui cho các cháu và gia đình. Qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực lớn để các cháu và gia đình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Những “người mẹ mới” trong ngôi nhà hạnh phúc

Cách đây mấy năm, khi Hầu Mí Lự nói còn chưa sõi, Hầu Mí Súa (ở thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil) chưa thuộc bảng chữ cái a, b, c... thì bố mẹ hai em đã phải bươn bả đi làm ăn xa. Năm 2018, bố mẹ Lự và Súa cùng bỏ mạng vì tai nạn khi đi lao động ở nước ngoài. Từ đây, cuộc sống, học hành của hai đứa trẻ mồ côi là do người chú ruột chăm sóc, nuôi dưỡng. Thế nhưng, chú của hai em lại thuộc diện hộ nghèo, đông con.

 Các cấp Hội Phụ nữ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông triển khai hiệu quả công trình “Mẹ đỡ đầu”

Câu chuyện đáng thương của Súa và Lự đã chạm tới trái tim của những cán bộ Công an giàu lòng nhân ái. Tháng 11/2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 2 bé cho đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Hội huy động từ một số nguồn kinh phí, nhà hảo tâm… xây tặng anh em Hầu Mí Lự và Hầu Mí Súa một căn nhà mới khang trang, trị giá gần 100 triệu đồng. Ngày bước chân vào ngôi nhà mới, 2 em ngỡ ngàng, chỉ chực oà khóc. Thiếu bóng mẹ cha, nhưng bù lại, những người mẹ mới mang sắc phục Công an sẽ thay họ che chở, đỡ đần, chắp cánh ước mơ cho hai đứa trẻ thiệt thòi.

Không chỉ Lự và Súa, ở Đắk Nông còn có nhiều đứa trẻ đáng thương được chăm sóc bởi tấm chân tình của những người mẹ Công an. Ngày 21/3, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương và cấp ủy chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt cho đến năm 18 tuổi. Mức hỗ trợ 500.000đ/cháu/tháng. Giữa vòng tay ấm áp của các cán bộ Công an, các cô bé, cậu bé xoe tròn đôi mắt, ngơ ngác trong niềm hạnh phúc bất ngờ.

Chị em H'Thị Trầm (sinh năm 2008) và H' Thị Hương (sinh năm 2012) mồ côi bố. Hai anh em ruột Y Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 2014) và Y Hoàng Văn Kiên (sinh năm 2014) cũng mồ côi bố. Còn hai chị em H'Nhinh (sinh năm 2011) và H'Nhuynh (sinh năm 2016) thì mồ côi mẹ, hiện đang sống cùng bố bị bệnh tâm thần, sức khỏe yếu. Những đứa trẻ ấy từ nay sẽ được bù đắp thiệt thòi để vươn lên cùng chúng bạn. Nắm bắt được thông tin, Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng huy động kinh phí, khởi công xây dựng 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" cho 4 trẻ mồ côi (Y Hoàng Văn Khiêm, Y Hoàng Văn Kiên ở bon Păng Sim; H'Thị Trầm, H'Thị Hương ở bon Ta Mung) với tổng trị giá đầu tư xây dựng là 160 triệu đồng.

"Ngôi nhà hạnh phúc" của Súa và Lự; của H'Thị Trầm và H' Thị Hương; của Y Hoàng Văn Khiêm, Y Hoàng Văn Kiên… được dựng lên bằng sự góp sức của Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông, chắp cánh cho ước mơ của 2 anh em vươn lên trong cuộc sống đầy khó khăn.

Lan tỏa công trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngôi nhà hạnh phúc”

Công trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ, chung tay của lực lượng Công an Đắk Nông và các nhà hảo tâm đối với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các cháu người dân tộc thiểu số. Những việc làm tốt đẹp đó đã góp phần lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng. Hành động đầy ý nghĩa đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Công an vì dân, trách nhiệm với cộng đồng và luôn hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

 Công trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, với phương châm "Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", chương trình đặt ra mục tiêu 100% các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đồng loạt triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc" phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. Đối tượng hỗ trợ và nhận đỡ đầu là trẻ em mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, không nơi nương tựa... "Mẹ đỡ đầu" có thể là cá nhân hoặc tập thể (đơn vị, Hội Phụ nữ) nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bằng 2 hình thức: trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện hoặc gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng, Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tại các cấp Hội. Có thể nhận đỡ đầu các em đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định tùy theo điều kiện cá nhân đỡ đầu và nguyện vọng của gia đình.

Đắk Nông là tỉnh miền núi biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong đó không ít trường hợp là học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ từ cộng đồng. Từ khi triển khai chương trình vào đầu năm 2022 đến nay, cấp hội Phụ nữ trong toàn Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 32 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000đ/1 cháu/1 tháng, đồng thời xây tặng 3 "Ngôi nhà hạnh phúc" cho 6 trường hợp là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần lan tỏa, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông thân thiện, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Vào ngày 20/3/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức ra mắt công trình “Bố, mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai cháu H’Diêm (SN 2013) và H’Dung (sinh năm 2016) là người dân tộc M’Nông, có hoàn cảnh rất đặc biệt, có mẹ mất năm 2020 do bị bệnh ung thư, bố mất năm 2022 do bị tai nạn giao thông. Hiện 2 cháu đang ở với bà ngoại năm nay 63 tuổi và dì ruột tại bon Ding Plei, xã Truờng Xuân, huyện Đắk Song. Thấu hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của các cháu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã triển khai công trình “Bố, mẹ đỡ đầu”nhận hỗ trợ 2 cháu với tổng kinh phí là 1 triệu đồng/1 tháng. Đồng thời trao tặng 2 cháu H’Diêm và H’Dung 2 chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập, cặp sách và nhu yếu phẩm, với tổng trị giá 5 triệu đồng với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập và phát triển bình thường.

Thiếu tá Đặng Thị Phương Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Công trình “ Bố, mẹ đỡ đầu”, ngoài việc hỗ trợ lương thực và mức kinh phí theo từng quý, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT sẽ là người bố, người mẹ thường xuyên đến động viên, thăm hỏi, chăm sóc, theo sát việc học tập và tặng quà cho hai cháu vào các ngày lễ, tết, hay những lúc ốm đau, bệnh tật.... Công trình “Bố mẹ đỡ đầu” sẽ được lực lượng Công an Đắk Nông nói chung, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an Đắk Nông nói riêng tiếp tục duy trì và mở rộng đến các trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần chung tay chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc được nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, chắp cánh cho các em thêm nghị lực trở thành người công dân có ích. Qua đó góp phần lan tỏa, xây dưng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định: "Nhằm chia sẻ, hỗ trợ những cảnh đời bất hạnh, những trường hợp khó khăn cũng như góp phần thực hiện tốt công tác dân vận gắn với công tác an sinh xã hội, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực từ xã hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả Công trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc". "Khác biệt của công trình là không phải huy động bao nhiêu tiền cho các con mà tìm cho các con "mẹ đỡ đầu" để hỗ trợ, nuôi dưỡng các con về tài chính, giáo dục sức khỏe, tinh thần… nâng đỡ các con ngay tại cộng đồng và được chăm sóc tại gia đình, tạo chỗ dựa vững chắc cho các con yên tâm cắp sách tới trường, xây dựng tương lai hạnh phúc sau này"./.

Bài, ảnh: Hoàng Oanh - Hồng Long

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực